17/7 THỨ TƯ TUẦN 15 TN
Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

Phúc Âm: Mt 11, 25-27
"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHIÊM NHƯỢNG MẾN YÊU VÂNG PHỤC TÍN THÁC

“Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”

Kẻ bé mọn trước tiên, và bé mọn nhất chính là Đức Giê-su Con Thiên Chúa, Đấng đồng vị với Thiên Chúa, nhưng lại bằng lòng vâng phục Chúa Cha cách trọn vẹn nhất, vâng phục với tâm tình một người con, bé thơ, hiếu thảo. Thánh Phao-lô nói về Chúa Giê-su rằng: “Người không kể mình ngang hàng với Thiên Chúa, lại vâng phục, và vâng phục cho đến chết”.

Huyền nhiệm về một Thiên Chúa quyền phép tối cao lại được chứa đựng tất thảy trong Người Con có tinh thần bé mọn, hiếu thảo ấy. Và vì thế, chỉ có những ai sống tinh thần bé mọn như Chúa Giê-su, mới được Thiên Chúa Cha mạc khải cho điều huyền nhiệm về Thiên Chúa, huyền nhiệm về Nước Trời.

Thật là lạ lùng! Không phải trí hiểu, chẳng phải học vấn, bằng cấp làm cho người ta thấu hiểu được mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa, nhưng phải là hồng ân. Và Hồng ân ấy chỉ ban cho người “bé mọn”, biết đặt mình là “không hoàn toàn không” trước cái ‘có hoàn toàn có” của Thiên Chúa. Bao lâu con người còn tự cho mình là “có”, thì bấy lâu, con người không thể cảm nghiệm được cái ‘có” của Thiên Chúa. Đức tin không phải là khả năng của lý trí, nhưng hoàn toàn là một hồng ân.

Trong chúng ta, còn những con người vỗ ngực xưng tên vì vốn học “về Thiên Chúa” của mình, với bao học vị, bằng cấp…

Ước gì các gia đình hiểu rằng: điều quan trọng không dừng lại ở chỗ “hiểu về Thiên Chúa”, nhưng là “sống với Thiên Chúa”. Ai sống tinh thần bé mọn, chân thành đặt tất cả đời mình vào bàn tay và trái tim yêu thương của Chúa, mới được ơn ngộ ra bao huyền nhiệm về Thiên Chúa và hạnh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến, vâng phục và tín thác hoàn toàn vào Chúa, để được hạnh phúc bình an. Amen.

PM Cao Huy Hoàng