22/8 ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A NỮ VƯƠNG
Ed 36,23-28; Lc 1, 39-47

Phúc Âm: Lc 1, 39-47

"Phúc cho Bà là kẻ đã tin".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vả ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabeth. Và khi bà Êlisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Bà Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi".
Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
PHÚC CHO NGƯỜI TIN VÀO LỜI CHÚA
“Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Khi đang mang thai Chúa Giê-su, Mẹ Maria đã lên đường viếng thăm chị họ là Elizabeth. Thai Nhi Gioan trong lòng Bà Elizabeth đã nhảy mừng đúng như lời thánh vịnh 70, câu 6 nói: “Từ trong lòng Mẹ, tôi đã nhảy mừng Chúa cứu độ tôi”. Và bà Elizabeth cất tiếng chúc tụng Mẹ: “Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Đức Tin của Mẹ Maria là đức tin của “người tôi tớ Thiên Chúa”, nhơ Lời Mẹ thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Mẹ đã đồng hình đồng dạng với Ngôi Hai Con Thiên Chúa trước khi cưu mang Người; vì Ngôi Con Thiên Chúa cũng tự nhận mình là Tôi Tớ của Cha, và vâng phục thánh ý Cha trong mọi sự. Vì thế, khi tôn phong Đức Giê-su là Vua Đất Trời, thì Mẹ của Người, cũng nhận một tước hiệu tương xứng, cũng được tôn phong cân xứng: Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng. “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Mẹ hãy hỉ hoan vui mừng. Vì Chúa cả Thiên Đình, nay đã sống lại hiển vinh”.

Mẹ Maria được xưng tụng như Esther trong Cựu Ước đã cứu dân ra khỏi hoạ diệt vong, Nữ Vương có mọi quyền hành bên Đức Vua và là Đấng bầu cử linh thiêng nhất bên cạnh Đức Vua.

Ước gì các gia đình tin tưởng, trông cậy vả khẩn cầu cùng Mẹ, Nữ Vương Quyền Phép Trên Trời. Cùng đọc kinh “lạy Nữ Vương” các gia đình xác tín: Mẹ Maria là Nữ Vương, là Mẹ từ bi. Mẹ là sự sống, sự ngọt ngào và hy vọng của gia đình”.

Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Mẫu của Đức Kitô Con Chúa làm Thánh Mẫu và Nữ Vương chúng con. Xin nhận lời Đức Nữ Vương chuyển cầu mà cho chúng con đạt tới phúc vinh quang Chúa dành sẵn trên trời cho con cái Chúa” Amen. (Lời nguyện nhập lễ, lễ Đức Maria Nữ Vương ).

PM Cao Huy Hoàng