|
23/8 THỨ SÁU TUẦN 20 TN
Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.
Phúc Âm: Mt 22, 34-40
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".
Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
“KÍNH MẾN CHÚA, YÊU THƯƠNG NGƯỜI”
“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”
“Kính mến Chúa, yêu thương người” là hai giới răn trọng nhất. Đây không phải là lề luật của con người làm ra, mà chính Lề Luật phát ra từ miệng Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa. Hai việc “Kính mến Chúa, yêu thương người” không chỉ là cốt lõi của Đạo, mà còn là chính Đạo. Đức Giê-su, Người khởi xướng Đạo đã là người đầu tiên thực hiện lẽ chính đạo này. Đức Giê-su kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và Người yêu thương nhân loại đến quên mình, đến hiến dâng cả mạng sống mình vì yêu. Quả vậy, Chúa Giê-su không dạy con người ta làm điều mà Người đã không làm. Dạy điều gì, thì Chúa Giê-su đã thực hiện trọn vẹn điều Người đã dạy. Người nói và làm. Làm điều đã nói!
Các gia đình công giáo đều đã thấu hai lẽ đạo ấy, nhưng cả hai lẽ, đều không dễ thực hành. Làm sao có thể kính mến Chúa trên hết mọi sự, trong khi Thiên Chúa thì vô hình, mọi sự trên đời này thì đã hữu hình lại thêm hấp dẫn, lôi cuốn. Bởi thế mà lòng người luôn nặng chuộng những sự chóng qua phù phiếm trên đời, mà miệng thì “lạy Chúa con kính mến Chúa”. Cũng vậy, nói yêu thương người thì dễ, nhưng thực ra chỉ yêu thương người làm cho mình vui thích, người ủng hộ mình, người có lợi cho mình thôi …còn người làm mình bất ý, không thích, không ủng hộ, lại làm mình tốn kém… thì có yêu thương nổi không?
Người tu trì hay gia đình, có học hay thất học, cao sang hay thấp hèn, ai sống yêu hết mọi người, thì đó là dấu chỉ đạo đức, thánh thiện.
Phàm ai phân biệt đối xử, chỉ yêu người vừa ý mình, thì có là gì đi nữa, cũng chỉ là người nói dối. Thánh Gioan nói: “Kẻ nói kính Chúa mà không yêu người là kẻ nói dối”.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình mến Chúa, yêu người, theo Lời dạy và theo gương sống của Chúa Giê-su. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|