Nhớ về cha hiền Tác giả: Giuse Đạt Lưu ý: Hát ngoài Phụng Vụ Thánh Lễ
1. Nhớ về người cha Phan-xi-cô (tên) Trương Bửu Diệp. Nhớ về người cha luôn yêu thương đoàn con Tắc Sậy. Giờ này đoàn con nhớ về cha trong giờ phút này. Khi xưa vì đoàn con cha liều chết để làm chứng cho Tin Mừng.
ĐK: Cha ơi (cha ơi) cha ời! Noi theo tiền nhân cha liều mạng sống. Hy sinh vì Chúa/yêu cha đã hiến mình, máu hồng đổ xuống làm trổ sinh hoa trái tốt tươi.
2. Nhớ về ngày xưa cha ra đi về với Chúa Trời, để lại đoàn con bao yêu thương ngập tràn mến yêu. Giờ này đoàn con nhớ về cha trong giờ phút này. Khi xưa vì đoàn con cha liều chết để làm chứng cho Tin Mừng.