02/12 THỨ HAI TUẦN 1 VỌNG
Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6) ; Mt 8,5-11.

Phúc Âm: Mt 8, 5-11

"Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".
Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
YÊU THƯƠNG, KHIÊM NHƯỢNG, TIN TƯỞNG
“Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời”.

Những người ở thành Capharnaum bị xem là ngoại giáo, cứng tin. Thế nhưng, câu chuyện Tin Mừng hôm nay cho biết có một viên đại đội trưởng ngoại giáo ở Capharnaum rất lạ thường. Ông có lòng thương người, rất khiêm nhượng và có lòng tin mạnh mẽ. Lòng thương người thôi thúc ông lo lắng cho đầy tớ. Lòng khiêm nhượng giúp ông biết mình chẳng xứng đáng để đón tiếp Chúa Giê-su. Lòng tin mạnh mẽ khiến ông nói: “Chỉ xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi liền khỏi”.
Thấy lòng tin của ông, Chúa Giê-su báo trước cho chúng ta biết, sẽ còn nhiều người dân ngoại được ơn trở về với Đức Tin công giáo, và họ sẽ được vào tham dự bàn tiệc Nước Chúa.

Bàn về chuyện người giáo, người lương, có cụ nói: “Tưởng mình tốt hơn người ta, ai dè mình xấu xa hơn họ. Tưởng họ xấu xa hơn mình, ai dè, họ tốt hơn mình nhiều lắm. Bởi vậy, tốt hơn hết là các gia đình công giáo đừng ảo tưởng mình tốt, đừng phê phán xét đoán người là xấu, nhưng hãy lo sao cho có lòng thương người, có đức khiêm nhượng, và có lòng tin mạnh mẽ”.

Vâng! Gia đình yêu thương nhau thì bận tâm tới nhau, lo lắng cho nhau. Người nhà mình khiêm nhường thì hiểu mình, hiểu nhau, nhịn nhục nhau, tìm bình an cho nhau. Và nhất là, khi cả nhà cùng có lòng tin mạnh mẽ vào Chúa, thì mỗi người chắc chắn sống vui bình an vì cùng hưởng nguồn ân sủng Chúa.

Hóa ra, khi yêu thương, khiêm nhượng và tin tưởng vào Chúa, thì gia đình mình đã thắp lên niềm vui bình an hôm nay và niềm hy vọng sum họp ở đời sau. Ánh sáng vui mừng và hy vọng ấy, sẽ tỏa lan cho các gia đình, cả giáo, lẫn lương.

Lạy Chúa, xin giúp các gia đình tin cậy mến Chúa, Sống Theo Lời Chúa dạy, và bước đi trong hy vọng, bình an. Amen.

PM Cao Huy Hoàng