CẦN ĐIỂM TỰA
Lm Trọng Khẩn


Có những điểm tựa phải bám víu
Dù bao lôi kéo muôn vạn nẻo
Làm ta nghiêng ngả với lao đao
Sức hèn hư hao lại chồng chéo.

Tháng ngày thời gian thêm lỏng lẻo
Thân phận mỏng dòn bao yếu đuối
Rong ruổi, lênh đênh suốt cuộc đời
Vẫn còn trôi dạt xa bờ bến.

Điểm tựa cho ta mãi vững bền
Lòng dạ an tâm để ra khơi
Sóng gió muôn trùng cũng không ngại
Vững lái con thuyền lướt đi xa.

Cập bến đâu phải không cần nữa
Bão táp, phong ba vẫn còn nhiều
Ở đâu cũng phải tìm điểm tựa
Chỗ dựa an toàn cần lắm thay.


Nguồn: trongkhan74@gmail.com