ƠN THA THỨ
Lm Trọng Khẩn


Đã bao lâu ngụp lặn trong tội lỗi
Sống nửa vời nhưng chẳng chịu sám hối
Nghe tiếng gọi lương tâm thầm mách bảo
Vẫn ngại ngùng che đậy còn lôi thôi.

Tình thương Chúa mở đường luôn chờ đợi
Giá chuộc tội Chúa đã dành cứu con
Vẫn biết thế và lòng luôn tin nhận
Sao con còn mê đắm chốn bùn nhơ.

Chúa biết rõ đời con đang đau khổ
Từ thuở nào mang gông cùm xiềng xích
Do ma quỷ, kẻ mưu thâm thù địch
Đang trói buộc, hành hạ con người ta.

Biết trở về với Chúa là người Cha
Ơn tha thứ sẽ chan hòa bất tận
Nguồn tình thương lạ lùng, suối hồng ân
Biến tội nhân nên sạch trong vô ngần.


Nguồn: trongkhan74@gmail.com