|
SỐNG CAN ĐẢM, PHẤN ĐẤU VÌ NHỮNG GIÁ TRỊ THẬT SỰ

Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng thứ mình cần không phải là có thật nhiều tiền để mua những thứ xa hoa, cũng chẳng phải có đủ thời gian để làm mọi điều mình muốn, mà chính là đủ dũng khí để bước ra khỏi cuộc sống nhạt nhòa, để dám sống một cuộc đời rực rỡ và đầy ý nghĩa. Cuộc đời này không phải là một ván cờ đã định sẵn, mà là một hành trình mà ta có quyền lựa chọn. Ta có thể chọn sống an toàn trong vùng quen thuộc, ngày qua ngày lặp lại những điều cũ kỹ, hoặc ta có thể chọn bước ra, thử thách chính mình, dám dấn thân, dám thất bại, dám chấp nhận những điều không hoàn hảo để tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn.
Nỗ lực hết mình trong cuộc sống không phải để ai đó trầm trồ khen ngợi, không phải để chứng tỏ với thế gian rằng ta giỏi giang hay thành công, mà là để khi quay đầu nhìn lại, ta có thể tự hào về chính mình. Một cuộc đời trôi qua mà không có sự cố gắng, không có những thử thách, không có những lần vấp ngã và đứng lên thì sẽ chỉ là một cuộc đời tầm thường và vô nghĩa. Nhưng một cuộc đời mà mỗi ngày ta đều sống hết mình, đều chiến đấu với những giới hạn của bản thân, đều không ngừng vươn lên, thì đó là một cuộc đời đáng sống.
Có những ngày ta cảm thấy mệt mỏi, có những khoảnh khắc ta muốn buông xuôi, có những thời điểm ta hoài nghi chính mình, nhưng chính trong những lúc ấy, ta cần nhớ rằng Chúa đã ban cho ta sự sống không phải để ta sống hời hợt, mà để ta dùng hết khả năng mà Ngài đã trao để làm rạng danh Ngài. Chúng ta không thể sống mãi trong sự lười biếng, trong sự chần chừ, trong những ước mơ bị bỏ dở, vì như thế là ta đang lãng phí những ơn lành mà Chúa đã ban.
Có đôi khi, ta chỉ biết so sánh mình với người khác, nhìn thấy thành công của họ mà quên rằng mỗi người có một hành trình riêng, một sứ mệnh riêng. Chúa không tạo dựng ai giống ai, Ngài cũng không đặt trên vai ta gánh nặng của người khác, nhưng Ngài muốn ta sống đúng với con người mà Ngài đã dựng nên, muốn ta phát triển những tài năng của mình, muốn ta sống một cuộc đời có ý nghĩa theo cách của riêng mình. Đừng sống chỉ để chạy theo người khác, đừng cố gắng để trở thành một ai đó mà Chúa không muốn ta trở thành. Hãy sống theo cách mà Chúa đã hoạch định, hãy cố gắng để mỗi ngày sống của ta đều làm đẹp lòng Chúa.
Có những trang đời giống như những trang nháp nguệch ngoạc, đầy lỗi sai, đầy những điều ta muốn xóa đi. Nhưng thay vì cứ mãi nuối tiếc, thay vì cứ trách móc bản thân vì những gì đã qua, hãy mạnh dạn xé bỏ những trang nháp ấy, hãy coi đó là bài học để ta viết tiếp những trang đời mới một cách đẹp đẽ hơn. Không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng ai cũng có thể làm lại từ hiện tại để tương lai trở nên tốt đẹp hơn.
Sống một cuộc đời có ý nghĩa không phải là chờ đợi những cơ hội đến với mình, mà là tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Không phải là ngồi đó mong chờ phép màu xảy ra, mà là hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Không phải là sợ hãi trước thử thách, mà là can đảm đương đầu, vì ta biết rằng Chúa luôn ở bên ta, luôn nâng đỡ ta, luôn ban sức mạnh để ta không bao giờ phải đơn độc trên hành trình này.
Hãy sống sao cho khi ngoảnh lại, ta không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã không dám làm. Hãy sống sao cho mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa, để khi đứng trước mặt Chúa, ta có thể nói rằng: “Lạy Chúa, con đã sống hết mình với những gì Ngài đã ban cho con.” Hãy để đời ta không chỉ là một chuỗi ngày trôi qua vô nghĩa, mà là một hành trình đầy những nỗ lực, đầy những thử thách, nhưng cũng đầy những ân sủng và tình yêu của Chúa. Hãy phấn đấu không phải để thế gian ngưỡng mộ, mà để Chúa hài lòng. Hãy sống không phải để chứng minh mình giỏi hơn ai, mà để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình theo thánh ý Ngài.
Dũng khí không phải là không sợ hãi, mà là vẫn tiếp tục tiến bước dù có sợ hãi. Hãy can đảm sống một cuộc đời mà khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười vì đã không bỏ cuộc. Hãy can đảm lao ra khỏi những giới hạn của chính mình, bước qua những thử thách, và dâng lên Chúa những cố gắng mỗi ngày của ta. Vì chỉ có khi phấn đấu hết mình theo đường lối của Chúa, ta mới thực sự tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, mới thực sự cảm nhận được niềm vui và bình an mà không gì trên thế gian này có thể mang lại.
Lm. Anmai, CSsR
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|