13/6 THỨ SÁU TUẦN 10 TN
2Cr 4,7-15; Mt 5,27-32.

Phúc Âm: Mt 5, 27-32

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Chớ ngoại tình". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.
"Có lời dạy rằng: "Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị". Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TƯ TƯỞNG, LỜI NÓI, VIỆC LÀM…
“Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi”

Trong buổi họp giới cao niên, Thầy Báu chia sẻ: “Trước thánh lễ, trước khi xét mình xưng tội, trước khi ngủ, chúng mình vẫn đọc kinh cáo mình “tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót…” nhưng có vẻ như đọc cho có đọc chứ chưa thật lòng cáo mình với Chúa với nhau”.

Chúa Giê-su dạy mỗi người phải quyết tâm tránh dịp tội, can đảm loại bỏ bất cứ cái gì, điều gì, lời gì, việc gì làm cớ cho mình và cho người khác phạm tội. Người nói: “Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục”.

Và còn hơn thế nữa, đối với Chúa Giê-su, thì không phải bị ai đó bắt quả tang mới thành tội, nhưng “Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi”.

Hóa ra, mỗi người đều phạm nhiều loại tội bởi “tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót”. Vậy mà, ít người bận tâm tới việc cáo mình hay xưng thú tội từ trong tư tưởng.

Ông Tư nói: “Bởi không xét không xưng cái tội có lòng thù người ta, nên mới phạm cái tội đốt nhà người ta; không xét không xưng cái tội chiều chuộng và thèm khát chuyện xác thịt, nên cứ mãi phạm tội điều răn thứ 6 và thứ 9. Ai muốn nên thánh thì phải bắt đầu từ lòng trí rồi mới đến việc làm, chứ không phải lời nói việc làm bên ngoài làm cho chúng ta nên thánh”.

Ước gì các gia đình sống Lời Chúa, luôn có tư tưởng tốt, ước muốn tốt, suy nghĩ tốt, tấm lòng tốt, để có lời nói tốt, việc làm tốt, và để tránh những thiếu sót gây hại mình, gây hại người.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa, và sống Lời Chúa, để đời sống gia đình nên công chính thánh thiện. Amen.

PM Cao Huy Hoàng