|
15/6 CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI, lễ trọng.
Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15.
Phúc Âm: Ga 16, 12-15
"Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỐNG MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI
“Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”
Dẫu cho con người có trí khôn, trí hiểu, tài năng hay học hàm học vị đến đâu đi nữa, thì cũng không thể thấu hiểu được mầu nhiệm Một Chúa, Ba Ngôi. Bởi thế, có người nói, mong đừng ai có tham vọng giải thích mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi theo bất kỳ cách so sánh chủ quan nào của mình.
Một cụ cao niên nói: “Nếu chúng ta chưa sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong đời mình, chưa có cảm nghiệm tháp nhập thâm sâu trong mối tình hiệp nhất này, thì không có gì để giảng dạy hay giải thích cả. Ba nhân đức đối thần là Tin Cậy Mến sẽ giúp chúng ta tháp nhập vào huyền nhiệm Thiên Chúa.
Tin cậy mến Chúa Giê-su, và nhờ Lời Chúa Giê-su dẫn ta đến Chúa Cha và Chúa Thánh Thần để tin cậy mến Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nhờ Lời Chúa Giê-su, chúng ta mới cảm nhận được tình Chúa Cha, cảm nhận được sự soi dẫn thôi thúc của Chúa Thánh Thần, và cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa tỏ bày trong Chúa Giê-su. Có Tin Cậy Mến Chúa trên hết mọi sự để hoàn toàn thuộc về Chúa, mới cảm nghiệm được tình yêu và sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời mình”.
Cả hội trường lặng thinh. Bà Năm thầm thỉ: “Lạy Chúa, con không hiểu gì cả. Không cần con phải hiểu gì cả. Con chỉ cần biết một điều duy nhất thôi, đó là Chúa yêu con, Chúa yêu chồng con, con cái và gia đình con. Chúng con không tự có, tự sống, tự yêu nhau và yêu nhau được tới giờ này, nhưng nhờ Chúa. Và con tin có Chúa Ba Ngôi trong suốt cuộc đời con cho đến hôm nay, những ngày sắp tới, và đời sau trong Nước Chúa nữa”.
Ước gì đây cũng là tâm tình cầu nguyện của mỗi gia đình.
Lạy Chúa, xin cho các gia đinh tin cậy mến Chúa trên hết mọi sự, để luôn yêu Giáo Hội, yêu nhau, yêu người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|