16/6 THỨ HAI TUẦN 11 TN
2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

Phúc Âm: Mt 5, 38-42

"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
LUẬT PHÁP CÓ TRÁI TIM
“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại kẻ hung ác”


“Mắt đền mắt, răng thế răng” là luật xưa, bảo đảm sự công bằng xã hội, nhưng không phải là luật hoàn hảo. “Mạng đổi mạng” cũng không cần thiết nữa, vì Chúa Giê-su đã thực hiện cuộc “mạng đổi mạng” cách diệu kỳ để cứu lấy sinh mạng của chúng ta rồi. Giáo lý của Chúa Giê-su vượt lên trên sự công bằng của luật pháp trần gian. Luật công bằng xã hội đôi khi vô cảm, còn luật pháp của Chúa bắt nguồn từ trái tim yêu thương.

Luật yêu thương phải là cốt lõi trong mọi lề luật khác. Báo oán báo thù sẽ nối dài chuyện thù oán. Chuyện cắn qua cắn lại là chuyện của loài thú. Tha thứ là đỉnh cao của luật yêu thương. Hiền lành, khoan dung quảng đại mới có sức làm cho xã hội này mỗi ngày mỗi tiến tới điểm đẹp của xã hội loài người.

Bao giờ Tin Mừng Chúa Giê-su mới thấm vào xã hội? Cán cân công lý của xã hội có khi trở thành trò hề của cuộc sống này, bởi nó không có trái tim. Luật pháp trần gian được người trần gian lập ra để phục vụ cho một chế độ, một đường lối chính trị, một nhóm lợi ích hơn là bảo đảm cho hạnh phúc của toàn dân.

Luật pháp xã hội cần công bằng nhưng đúng luật yêu thương, để không còn là cơ hội cho những bất công tồn tại và phát triển. Xã hội không chấp nhận phe đối lập, thanh trừng ai chống đối, còn giáo hội của Chúa thì chấp nhận sự hiệp nhất trong cái đa dạng để tôn trọng và tìm kiếm những điểm chung tốt đẹp.

Giáo Hội làm gương cho các gia đình trong cuộc sống chung.
Ước gì huynh đệ trong nhà, trong tộc họ, các gia đình trong làng xóm luôn yêu thương chấp nhận nhau, để đánh thức và cải thiện người hung dữ thành hiền lành, người nóng nảy thành điềm tỉnh, người kiêu căng thành khiêm nhượng dễ thương.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình Sống Lời Chúa và chấp nhận những dị biệt của nhau, để giúp nhau nên hoàn thiện. Amen.

PM Cao Huy Hoàng