17/6 THỨ BA TUẦN 11 TN
2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

Phúc Âm: Mt 5, 43-48

"Các ngươi hãy yêu thương thù địch".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù". Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo".
Ðó là Lời Chúa.

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THA THỨ LÀ ĐỈNH CAO CỦA LUẬT YÊU THƯƠNG
“Các ngươi hãy yêu thương thù địch”

Thiên Chúa nhân từ thánh thiện, mà còn bị loài người ghét bỏ, loại trừ, giết chết thì huống chi là chúng ta. Chúa quyền phép vô song, thế mà, Người vẫn lặng im, không ra tay tiêu diệt, còn chúng ta làm được gì đối với những kẻ thù nghịch mà có ý ghét bỏ với trả thù? Mà nếu trả thù được thì cũng có lợi gì cho ai?

Chúa muốn chúng ta đừng có ý trả thù, vì đó chính là kế hoạch của ma quỷ đang ẩn tàng trong cõi lòng kiêu căng ích kỷ của mình. Trả thù không phải là phương thế tốt nhất.

Với Thiên Chúa, không có kẻ thù. Ma quỷ không đáng là kẻ thù của Chúa, chỉ là đám quấy nhiễu con người mà thôi. Bởi, Chúa toàn năng, toàn quyền. Chúa chiến thắng ma quỷ, nhưng không tiêu diệt ma quỷ, vì ma quỷ cũng đang làm chứng cho quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Cuộc đời Chúa Giê-su không làm hại cho ai cả. Tất cả việc Người làm đều mang lại lợi ích cho tha nhân. Người xin Cha tha cho những kẻ đã đóng đinh Người, vì chúng không biết việc chúng làm.

Có câu chuyện này: Chỉ vì bất ý với cha mẹ về việc cha mẹ phải thương và lo trả nợ cho thằng con hư đốn, những đứa con khác đã cắt đứt mọi liên lạc với cha mẹ. Cha chúng nó viết trên miếng giấy để trên bàn: “Lạy Chúa, các con của con đang trừng phạt con. Nhưng xin tha cho chúng, xin đừng trừng phạt chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”.

Quả thực, không có gì đau đớn cho bằng người nhà mình mà không cảm thông nhau, nhưng xin các gia đình hãy lấy lòng khoan dung của Chúa mà tha thứ cho nhau, và cho mọi người.

Tha thứ là đỉnh cao của luật yêu thương, là từ bỏ chính mình. Có tha thứ mới dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu!

Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết yêu thương, tha thứ, cầu nguyện và làm ơn cho ai đã làm cho nhà mình đau khổ. Amen.

PM Cao Huy Hoàng