18/6 THỨ TƯ TUẦN 11 TN
2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18

"Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
"Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
"Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỐNG ĐẠO CÁCH CHÂN THÀNH KHIÊM NHƯỢNG
“Cha thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi”

Sống đạo thì cầu nguyện, ăn chay hãm mình, làm việc bác ái.
Cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa, là thân thưa với Người lời chúc tụng, tạ ơn và khấn nguyện tín thác vào Người.

Ăn chay hãm mình là phương thế tốt nhất để tránh các dịp tội, đề phòng sa chước cám dỗ, để chế ngự những thèm muốn bất chính, để đóng đinh tính xác thịt mình với Chúa Giê-su.

Và làm việc bác ái là chia sẻ sự sống cho người, giúp đỡ người, là sống Bí Tích Thánh Thể: bẻ tấm bánh đời mình ra cho mọi người được sống vui, và sống dồi dào

Chúa muốn cả ba việc này phải được thực hiện với lòng chân thành, khiêm nhượng, vì yêu mến Chúa, vì vinh danh Chúa, chứ không được thực hiện cách giả hình để đánh bóng sự đạo đức bên ngoài của mình, mà bên trong thì rỗng tuyết! Bởi, cách sống đạo giả hình chẳng mang lại ích lợi gì cho mình và cho người khác, lại còn chuốc họa vào thân, vì mượn danh Chúa mà che đậy những ý nghĩ, những việc làm tồi tệ, bỉ ổi của mình.

Một ca trưởng già chia sẻ: “Con quỷ dối trá kiêu căng nó vẫn xúi giục người ta sống đạo cách giả hình, sống đạo không vì yêu mến Chúa mà vì yêu chính mình, làm việc đạo không tìm vinh danh cho Chúa mà là tìm vinh danh cho mình. Thật nguy hiểm. Với việc làm ca trưởng, thiết nghĩ, tôi càng phải cẩn thận luôn”.

Một bà mẹ công giáo nói: “Làm việc vì Chúa, thì đừng kể công khoe khoang. Hôm qua mới quét nhà thờ lần đầu tiên. Hôm nay cả chợ đều biết “Cô ấy giàu có, nhưng cũng đạo đức lắm”.

Một ông mới được làm giáo họ, chưa đủ ba tháng đã bất mãn bỏ việc, bỏ lễ, vì cho là cha xứ không nghe ý kiến của mình.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình yêu mến Chúa và sống đạo với lòng chân thành khiêm nhượng, để mọi người nhìn thấy đời sống gia đình, mà tôn vinh ca tụng Thiên Chúa tình yêu. Amen.

PM Cao Huy Hoàng