|
25/6 THỨ TƯ TUẦN 12 TN
St 15,1-12.17-18 ; Mt 7,15-20.
Phúc Âm: Mt 7, 15-20
"Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
SỰ THẬT LÚC NÀO CŨNG TRẦN TRỤI
“Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng”
Con chiên thì hiền lành. Con sói thì hung dữ. Con sói thèm ăn thịt con chiên, còn con chiên thì đơn sơ, chân thật đến mức ngu ngơ, rất dễ làm mồi ngon cho con sói. Chúa Giê-su nặng lời lên án các tiên tri giả, vì họ là sói đội lốt chiên. Người bảo chúng ta hãy khôn ngoan và cẩn thận vì sói đội lốt chiên thì giống y như con chiên nhưng không phải là con chiên mà thực là con sói. Một là phải, hai là không, cái gì giống, là không phải.
Thần sự thật và thần giả dối cùng tắm trên một dòng sông. Thần giả dối lên bờ trước, lấy y phục của thần sự thật mặc vào. Thần sự thật lên sau, không thể mặc y phục của thần giả dối. Vì thế, sự thật lúc nào cũng trần trụi. Sự thật không cần che đậy!
Vâng, sự giả dối luôn phải che đậy, phải hóa trang, phải đội lốt sự thật. Còn sự thật thì không cần cái vẻ ngoài ngụy tạo ấy. Cũng vậy, người đạo đức giả cần hóa trang, cần đánh bóng, cần son phấn bằng những việc đạo đức khoác lác bên ngoài, để có thể đánh lừa kẻ khác. Còn người đạo đức thật thì đơn sơ chân chất, khiêm nhượng hiền lành, thực tâm yêu Chúa, yêu người.
Chúa bảo các gia đình hãy khôn ngoan nghe và sống theo lời Chúa dạy, chứ đừng sống như người hiểu lời Chúa, dạy lời Chúa mà không sống theo Lời Chúa. Chúa bảo hãy xem quả thì biết cây. Cây tốt sinh quả tốt. Người loan báo Tin Mừng không thể sống buồn bã, thất vọng. Người dạy điều công chính không thể sống bất chính. Người dạy đạo yêu, không thể sống vô cảm.
Thảo nào, nhiều người lương nói rằng: “Tôi tin Đạo, chứ không dám tin người nói mình có đạo”. Các cụ nói: “Đạo dạy sao, thì sống vậy, đừng lấy đạo mà che đậy những bất chính gian tà, ấy là trò quỷ trò ma, sự thật rồi đây sẽ phơi bày…trần trụi.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống lời Chúa dạy, thật lòng yêu Chúa, yêu giáo hội, thật lòng yêu nhau, yêu người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|