|
27/6 TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU
Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7.
Phúc Âm: Lc 15, 3-7
"Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: 'Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!' Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TRÁI TIM CHÚA GIÊ-SU, TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
“Hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc”
Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, hay Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su, mời gọi con người chiêm ngắm tình yêu vô biên, cao quý thánh thiện và trung tín ngàn đời của Thiên Chúa.
Tình yêu vô biên là tình yêu trao ban cho tất cả muôn vật muôn loài, và cách đặc biệt, là tình yêu dành cho hết thảy nhân loại, không trừ ai. Tình yêu cao quý thánh thiện là tình yêu mang lại cho hạnh phúc cho con người, là tình yêu khoan dung thứ tha hy sinh cứu chuộc. Tình yêu trung tín là tình yêu đã có từ muôn thuở và còn mãi đến muôn đời, một tình yêu không bao giờ nhạt phai đi, không bao giờ thay đổi, luôn yêu con người đến cùng.
Tình yêu của Thiên Chúa được tỏ bày qua chính Con Một của Người là Chúa Giê-su, xuống thế làm người, loan báo Tin Mừng yêu thương, và cụ thể thực hiện điều Người đã loan báo bằng cái chết trên thập giá để làm giá cứu chuộc loài người.
Vâng, vì phản nghịch Thiên Chúa, con người đáng phải chết ngàn đời, nhưng Chúa Giê-su hiến thân mình làm lễ tế đẹp lòng Cha, nên Cha tha thứ và ban lại cho con người sự sống đời đời!
Dòng máu nước từ trái tim Chúa Giê-su tuôn thành dòng suối cứu độ, như tiên tri Isaia loan báo: “Hãy hân hoan múc nước nơi suối Đấng cứu độ”. Và Thánh Augustino giải thích: “Hãy hưởng nguồn ơn Bí Tích từ cạnh sườn Chúa Ki-tô”.
Cứu chuộc con người là khát mong luôn bỏng cháy nơi nỗi lòng Thiên Chúa, và cũng là niềm vui lớn lao của Người.
Kìa, Người đi tìm con chiên lạc, là mỗi người, là mỗi gia đình, và tìm được rồi thì Người ẵm trên tay âu yếm, vác lên vai vững chắc mà cõng chiên về nhà. Người vui mừng reo lên: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc”.
Dụ ngôn Tin Mừng không nói đến nỗi vui mừng của con chiên lạc khi được tìm thấy, được bồng bế, được vác lên vai, được cõng về, mà chỉ nói đến nỗi vui của Thiên Chúa, nỗi vui mừng bày tỏ qua việc mời anh em bạn hữu đến chung vui…
Và Chúa Giê-su kết luận dụ ngôn rằng: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.
Hóa ra là, con chiên lạc được tìm về, người tội lỗi hối cải, chỉ có một việc cần thiết nhất, là khiêm tốn thinh lặng đặt vận mệnh đời mình trong vòng tay ấm tình khoan dung tha thứ của Thiên Chúa, thầm thì lời tạ ơn, lời quyết tâm đáp đền tình xót thương!
Thảo nào, khi các anh chị hội viên Legio giới thiệu với cha sở một con chiên lạc ở khu ổ chuột kia, Ngài đã bước xuống viếng thăm, lắng nghe, thấu cảm và cuối cùng là ban bí tích Hòa Giải cho con chiên lạc ngay tại nhà. Hối nhân chỉ biết khóc nức nở với niềm vui thầm lặng trong lòng, niềm vui được thứ tha!
Thảo nào, cả giáo xứ vui mừng và loan tin vui mừng vì sáng Chúa nhật vừa qua có một đảng viên người công giáo đã trở lại tham dự thánh lễ, còn người đảng viên ấy thì chỉ biết thầm lặng đón nhận lời chia vui chúc mừng của mọi người.
Thảo nào, cậu con trai hư đốn của ông Tư nay đã về nhà, cả nhà thì vui mừng sum họp huyên thuyên, mà em nó thì cứ bẽn lẽn e thẹn. Hỏi ra mới biết: “Em biết nói gì, chỉ biết cảm ơn cha mẹ và anh chị em bỏ qua tha thứ cho em thôi”.
Ước gì các gia đình yêu mến Thánh Tâm Chúa Giê-su, học nơi Thánh Tâm Người lòng hiền lành khiêm nhượng, để biết chạnh lòng thương, để biết xót thương, để có lòng khát khao cứu chuộc người nhà mình và mọi người, và để bước xuống cuộc đời mà bồng bế lên những phận người bất hạnh.
Ước gì những người hư thân tội lỗi bất chính, luôn sống trong niềm hy vọng được tìm về, được bồng bế về, được cõng về, vì tình yêu của Thiên Chúa vẫn đang tỏ bày nơi Giáo Hội, nơi những tấm lòng mến Chúa, yêu người, nhất là người tội lỗi.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa, nơi trái tim Chúa Giê-su rất đáng mến yêu. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|