https://thanhlinh.net/vi/tac-gia/tran-tien

ĐÁ TẢNG PHÊRÔ

Buổi hôm ấy như bao thường nhật
Vẫn lưới chài giũ giặt đấy thôi
Bỗng nghe tiếng Chúa gọi mời
Tôi mau đáp lại để rồi bước theo.

Để một đời tôi theo chân Chúa
Cũng tháng ngày chan chứa buồn vui
Từ Ga-li-lê đến Can-vê đỉnh đồi
Lòng này tín thác chẳng rời tin yêu.

Dẫu phận người mang nhiều yếu đuối
Nhưng tình trời rất đỗi xót thương
Chúa ngay bên suốt dặm trường
Dìu tôi trên muôn nẻo đường gần xa.

Dẫu phận người bao là lầm lỗi
Nhưng tình trời vẫn gọi tên tôi
Trao cho "Chìa khóa Nước Trời"
Thành "Viên đá tảng" cho Người dựng xây.

Hội Thánh Chúa từ đây khai mở
Nên diệu huyền thắm nở trái hoa
Đường về ngập lối phong ba
"Con thuyền Phêrô" vẫn an hòa tháng năm.

Hôm nay, tôi dự phần Nhan Thánh
Nên trụ cột vững mạnh không lay
Vẫn luôn trải rộng vòng tay
Giữ gìn che chở cho đầy nghĩa ân.

Hội Thánh Chúa nên ngần sống động
Kìa Tin Mừng vẫn rộng loan truyền
Nền móng ấy mãi vững bền
Xây tình hiệp nhất đẹp thêm Nhà Trời.

******

TRỤ CỘT PHAOLÔ

Vẫn miệt mài qua bao ngày tháng
Vẫn gươm đao hiếu thắng muôn phương
Tìm bắt Chúa trên lối đường
Chìm trong tà giáo, theo phường Satan.

Vó ngựa kia một lần quỵ ngã
Tiếng Chúa gọi thức cả con tim
Lòng này nguyện mãi mến tin
Trở về bên Chúa trung trinh trọn niềm.

Rồi từ đây rao truyền Lời Chúa
Cho đất trời rạng rỡ danh Cha
Tin Vui đem đến gần xa
Nương dân khắp chốn nhận ra Đạo Trời.

Để đem về đầy vơi hoa trái
Mùa chín vàng gặt hái hoan ca
Hội Thánh Chúa rộng lan ra
Xây tình hiệp nhất chan hòa nghĩa ân.

Trọn đường dài dấn thân gieo bước
Một Phaolô rất mực nêu gương
"Mặc lấy Chúa" luôn can trường
Vì người mình mến coi thường nguy nan.

Thành trụ cột muôn vàn kiên vững
Để Giáo Hội trổi đứng chẳng lay
Gọi Tin Cây Mến đời ai
Lòng người hướng tới ngày mai Quê Trời.

Giuse Trần Thế Tiến