|
30/6 THỨ HAI TUẦN 13 TN
St 18,16-33; Mt 8,18-22.
Phúc Âm: Mt 8, 18-22
"Con hãy theo Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
TIN, THEO CHÚA GIÊ-SU, ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI
“Con hãy theo Ta”
Tin vào Chúa Giê-su, và đi theo Người, không phải là một đức tin cầu may, cầu lợi lộc vật chất, cầu danh vị chức tước chỗ đứng như ở thế gian, nhưng phải là một đức tin vững chắc rằng duy chỉ mình Người mới có sự sống bình an thực ở đời này và hạnh phúc thực ở đời sau. Mỗi người cần ngộ ra: bình an mà tiền bạc vật chất, sức khỏe, sắc đẹp mang lại là một thứ bình an giả tạo, bình an ảo, có đó rồi mất đó, gây ra bao bất hạnh; bình an thật phải là nghe và sống đúng như Lời Chúa Giê-su dạy, sống như Người đã sống, yêu thương như Người đã yêu thương.
Tin và theo Chúa Giê-su là buông bỏ tất cả để chỉ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Ấy chính là chìa khóa hạnh phúc của chúng ta. Chúa Giê-su nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”, Đó là hạnh phúc thật của Chúa Giê-su, và là hạnh phúc của người dâng hiến tất cả vì yêu.
Ước gì các gia đình rà soát lại việc nhà mình tin theo Chúa Giê-su như thế nào. Có người lúc bệnh đau, nợ nần, đói khổ mới nhớ tới Chúa Giê-su, còn lúc khỏe mạnh, thong thả, dư giả ăn sung mặc sướng thì nhớ chuyện hưởng thụ đời này. Hóa ra, họ xem Chúa Giê-su như bác sĩ giỏi, như ngân hàng nhà nước, như đại gia có lòng thương người. Có người cầm tờ vé số nhớ Chúa Giê-su. Có người vừa sáng thức dậy xin Chúa cho con đề!
Có ông chồng nói: “Bà cứ đi lễ, đi công tác nhà thờ, mà Chúa có cho bà đồng xu cắc bạc nào không?” Có bà vợ than: “Ông lo hết việc nhà thờ nhà thánh, kinh lễ tối ngày, mà Chúa có giải quyết cho nhà mình đống nợ mỗi ngày mỗi lớn kia không?”
Ước gì mọi người cùng cầu nguyện cho nhau, được thoát khỏi sự ràng buộc của vật chất, và tất cả đều thuộc về Chúa.
Lạy Chúa, xin củng cố đức tin sai lệch của chúng con, để chúng con tin theo Chúa vì tìm kiếm sự sống đời đời. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|