|
01/7 THỨ BA TUẦN 13 TN
St 19,15-29; Mt 8,23-27.
Phúc Âm: Mt 8, 23-27
"Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!" Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KIÊN TRÌ KÊU XIN CHÚA CỨU NGUY
“Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”
Thiên Chúa định tiêu diệt hai thành Sodoma và Gomora, vì dân thành sống duy vật, hưởng thụ. Abraham tha thiết xin Chúa thứ tha, cứu sống, và Người nhận lời cứu gia đình Ông Lót. Thế nhưng, khi ra đi khỏi thành, Bà Lót tiếc nuối sự đời, nên ngoái lại đằng sau, và đã bị Chúa phạt chết trân thành tượng muối!
Tin mừng hôm nay kể: các môn đệ đánh thức Chúa Giê-su dậy, và cầu xin Chúa cứu nguy, khi con thuyền bị cơn sóng dữ đánh chao đảo ngã nghiêng. Chúa Giê-su đã truyền lệnh cho gió và biển yên lặng như tờ. Các môn đệ thoát chết chìm trong biển!
Cả hai câu chuyện Cựu Ước và Tân Ước đều nhắm đến giá trị của lời cầu xin. Ai kiên trì cầu xin, sẽ được Chúa cứu thoát!
Bao lâu còn sống trên đời tạm này, thì bấy lâu, mỗi người, mỗi nhà, còn phải vượt qua bao nhiêu con sóng dữ để về đến bến bờ là quê hương đích thực ở trên trời. Thế nhưng, sức người thì mọn hèn, yếu đuối, mà biển đời thì bão tố cuồng phong.
Vâng, đúng là: “Chẳng có ai tìm được phút an lòng, nếu không trọn niềm cậy trông nơi Chúa. Chúa là hy vọng, là niềm vui chan chứa, cho người người vững dạ vượt trùng khơi”.
Nghèo đói, khổ đau, bệnh tật, nợ nần, bị hiểu lầm, bị sỉ nhục có thể gọi là cơn sóng dữ, nhưng ước gì các gia đình nhận ra đó là hồng ân để giúp mỗi người mỗi nhà tôi luyện lòng trông cậy. Điều đáng sợ nhất là khi người nhà mình tự lao đầu vào những cơn sóng danh lợi dục trần gian đề hưởng thụ hạnh phúc ảo, mà không sớm nhận ra để sám hối và cầu xin Chúa cứu nguy.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn trông cậy, kiên trì kêu xin Chúa cứu giúp, và vui lòng chấp nhận khổ đau để nên thánh, cùng quyết tâm thoát khỏi cơn sóng vật chất, và không nuối tiếc trần gian để khỏi bị biến thành tượng muối muôn đời. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|