|
04/7 THỨ SÁU TUẦN 13 TN
St 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13
Phúc Âm: Mt 9, 9-13
"Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ". Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THẬT ĐẠO ĐỨC, HAY ĐẠO ĐỨC THẬT
“Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”
Người Pharisêu luôn cho mình là đạo đức, và không thể gần gũi, giao tiếp với người thu thuế mà họ cho là tội lỗi. Bởi vậy, khi Chúa Giê-su kêu gọi Matthêu, và dùng bữa với những bạn thu thuế của ông, thì bị người Pharisêu coi thường ra mặt.
Chúa đã nói cho họ biết con người và sứ vụ của Người là đến để kêu gọi và cứu chữa những người tội lỗi. Còn những ai không nhận ra mình có tội, còn tự phụ mình công chính, thì sẽ không được hưởng ơn tha thứ, ơn cứu độ.
Ai công chính, ai tội lỗi, chỉ có Thiên Chúa mới thấu suốt. Thế mà, chúng ta vẫn còn cái cung cách cao ngạo, kiêu căng tự phụ mình là công chính, và kết án người khác là tội lỗi.
Có cụ cao niên tâm sự: “Một đời qua đi, giờ tôi mới ngộ ra: Bao lâu tôi tự cho mình là đạo đức và phán xét kẻ khác là tội lỗi, thì bấy lâu, tôi là người tội lỗi đáng bị trừng phạt nhất. Và ngược lại, khi tôi nhận ra mình là người xấu xa, tội lỗi, và sám hối đổi mới, thì lòng tôi được bình an, vì Chúa yêu thương và cũng được người trong gia đình và cộng đoàn quý mến”.
Quả thực, ngay trong gia đình, vợ sống cách Pharisieu, xem chồng chẳng ra gì, chồng đạo đức giả, phán xét vợ bao điều xấu xa gớm ghiếc, cha nói xầu mẹ với con cái, mẹ nói xấu cha với mọi người, thì thử hỏi, tìm đâu được bình an hạnh phúc thực trong nhà mình, trong họ tộc, trong cộng đoàn.
Chúa muốn các gia đình bỏ đi cách sống giả hình, làm phim hay đánh bóng đạo đức, và phải sống đạo đức thật, là kính mến Chúa thật, là yêu thương nhau thật, là khiêm tốn nhận ra chính mình là người tội lỗi thật, là sám hối thật, là đổi mới thật…
Lạy Chúa, xin cho mỗi người, mỗi nhà đều nhận ra tội lỗi của chính mình để sám hối canh tân và được Chúa cứu chữa. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|