Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giảng lễ Chúa nhật 18 thường niên C - 2025

Threaded View

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,934
    Cám ơn
    2,244
    Được cám ơn 5,753 lần trong 2,090 bài viết

    Default Bài giảng lễ Chúa nhật 18 thường niên C - 2025

    CHÚA NHẬT XVIII TN C:
    TÌM KIẾM, TÍCH TRỮ CỦA CẢI ĐỜI NÀY HAY ĐỜI SAU?

    Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc


    Có một gia đình gồm vợ chồng và bốn người con, trong đó mọi công việc kinh doanh, sản xuất đều do người vợ quán xuyến. Mặc dù gia đình giàu có, đầy đủ, nhưng trên gương mặt bà luôn thiếu sức sống và không có niềm vui. Đôi mắt bà chất chứa nỗi buồn sâu kín của một người phụ nữ mang gánh nặng gia đình. Có một lần bà tâm sự: “Thưa Cha, con nói ra điều này sợ phụ lòng Chúa vì Ngài đã ban cho gia đình con đầy đủ. Nhưng thật lòng, con lại ước ao, giá gia đình con có của ăn vừa đủ như ngày xưa thì gia đình con hạnh phúc hơn. Trước đây, khi gia đình còn đơn sơ, thì vợ chồng con cái hạnh phúc, bây giờ có tí của thì chồng đổ đốn hư hỏng, con cái chơi bời. Không chỉ chồng con phá của mà về gia đình cứ lục đục cắn xé nhau. Con khổ tâm lắm!” Chính vì nỗi khổ tâm này khiến cho người phụ nữ kia, tuy giàu có những không hạnh phúc và cũng không bình an.
    Nếu chỉ lo làm ăn tích góp của cải cho thật nhiều mà không lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa, thì bị gọi là kẻ ngốc nghếch dại khờ, giống như người giàu có trong Tin Mừng hôm nay.

    Câu chuyện thánh Luca kể lại cho thấy mối bất hoà đã xảy ra nơi gia đình người thanh niên trong câu chuyện Tin Mừng, cũng vẫn đang là vấn đề xảy ra trong các gia đình chúng ta ngày nay. Thay vì giữ tình anh em, người ta chỉ biết tranh giành phần hơn, để rồi vì tiền bạc, của cải cha mẹ để lại, anh chị em trở mặt, chia lìa, thậm chí chẳng muốn nhìn nhau nữa. Câu chuyện Tin Mừng cho thấy, anh em trong gia đình người thanh niên này đã không thể tự dàn xếp ổn thoả việc gia đình, nên một người đã đến với Chúa Giêsu và xin Người: “Xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi.” Chúa Giêsu đã không đứng ra giải quyết vấn đề trước mắt, không trực tiếp phân xử, nhưng Người đưa ra mội cảnh báo: “Phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả của cải mà mạng sống được bảo đảm đâu.” Chính thói tham lam không có điểm dừng, khiến cho cuộc sống chung bị sứt mẻ, tình nghĩa gia đình bị tổn thương và vì tham lam mà người ta quên cả mạng sống đời này và đời sau. Thực tế đã nói lên điều đó: Cách đây ít năm đã xảy ra vụ án, mấy đứa con tưới xăng đốt mẹ chỉ vì chia gia tài không như ý muốn. Hay gần đây, nhiều quan chức đã lắm tiền, nhiều của, mà vẫn không bằng lòng với sự giàu có của mình, vẫn tham nhũng và tìm mọi cách để có thêm tiền, cuối cùng rơi vào cảnh tù tội.

    Sau khi đã cảnh báo người thanh niên đến xin Chúa can thiệp chuyện gia đình, Chúa Giêsu đã kể câu chuyện về một phú hộ giàu có, tham lam, chỉ lo tích trữ của cải cho mình ở đời này mà không nghĩ đến số phận chung cuộc của đời mình và của linh hồn. Cuối cùng, ông cũng không được hưởng ở đời này và mất cả cuộc sống đời sau. Có lẽ người phú hộ này không làm gì sai, khi anh ta được mùa, anh đã phải xây thêm kho lẫm để tích trữ hoa lợi, đó là việc phải lẽ. Nhưng cái sai của người này là anh dừng lại ở chỗ, khi nhiều của cải, anh chỉ lo say mê ngắm nghía, hưởng thụ sự giàu sang của mình, mà không nghĩ đến người khác, cũng không nghĩ đến đời sau và tình trạng linh hồn của mình. Người phú hộ này còn sai hơn nữa khi anh thoả mãn, tự hào về thành quả của mình và cho rằng chính của cải ấy sẽ bảo đảm cho cuộc sống của anh. Anh tự nhủ: “Hồn ta ơi, bây giờ mình có ê hề của cải cho nhiều năm, Thôi cứ nghỉ ngơi, ăn chơi hưởng thụ cho đã.” Với suy nghĩ và thái độ này, anh đã phó thác trọn cuộc đời của anh vào số tài sản anh đang có và không còn nghĩ đến ai khác, cũng không nghĩ đến cuộc sống đời sau của mình. Anh tưởng rằng anh sẽ sống mãi trên trần gian này và tự mình làm chủ cuộc sống của mình.

    Nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa, thì thái độ của người phú hộ này quả là: “Dại dột ngu ngốc.” Chúa nói với anh ta: “Nội đêm nay Ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi, thì những gì người tích trữ sẽ về tay ai?” Vì chính Thiên Chúa mới làm chủ sự sống, làm chủ cuộc đời ta và chỉ có Thiên Chúa mới là nơi an nghỉ, nguồn hạnh phúc đích thật đời đời. Người phú hộ kia thật ngu ngốc vì đã biến của cải thành ông chủ của mình, mà quên mất rằng, sự sống sự chết là do bởi Thiên Chúa, hiện tại và tương lai cũng bởi Thiên Chúa. Thay vì sống tâm tình cảm tạ, biết ơn Thiên Chúa, thì người phú hộ kia chỉ tự hào tự mãn về khả năng, công sức, sự thành công của mình. Anh nhiều của cải vật chất nhưng lại cực kỳ nghèo đói trong tâm hồn, anh xây kho tích trữ của cải nhưng lại không xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho đời sau.

    Tác giả sách Giảng Viên đã rút ra những kinh nghiệm trong cuộc sống khi nói: “Phù vân quả là phù vân. Phù vân tất cả chỉ là phù vân.” Kết luận như thế không phải là một cái nhìn bi quan, nhưng là một kinh nghiệm cho thấy, con người, cuộc sống, của cải, tiền bạc, danh vọng, địa vị, chức quyền trên trần gian này, chỉ là cái mau qua chóng hết, nay nó ở tay mình, mai nó vào tay người khác, nay mình còn sống, mai có thể đã ra đi. Tất cả những thứ đó không tồn tại mãi, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng tồn tại vĩnh viễn, chỉ có cuộc sống mai sau mới là trường tồn vĩnh cửu. Tác giả giải thích thêm: “Con người sống đem hết khả năng sức lực, làm việc vất vả để có được thành công, rồi lại phải trao lại sự nghiệp đó cho kẻ không vất vả, không phải làm gì, mà lại được hưởng.” Có những người cả đời vất vả, mang lấy ưu phiền, mất ăn mất ngủ để lo làm giàu, cuối cùng cũng ra đi với bàn tay trắng: “Tất cả chỉ là phù vân.”

    Chính vì thế mà thánh Phaolô nhắc cho cộng đoàn Côlôsê rằng: “Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự.” Lý do vì chúng ta là những người đã được cứu chuộc, ta thuộc về Chúa Kitô. Mặc dù khi còn sống ttrên trần gian này, chúng ta vẫn phải ăn, phải làm việc để đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mình và gia đình, nhưng đừng quên hướng lòng trí về Trời và tìm kiếm xây dựng cho cuộc sống Nước trời mai sau của mình. Thánh Phaolô còn chỉ cho chúng ta cách sống thuộc về Nước trời, bằng cách loại bỏ khỏi chúng ta lối sống thấp hèn, gian dâm, ô uế, ước muốn xấu, tham lam, ích kỷ và tôn thờ vật chất. Trái lại, biết sống tình tương thân tương ái, yêu thương giúp đỡ chia sẻ cho nhau. Sống và thực hành như thế là chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc sống đời đời và kho tàng Nước trời.

    Thưa quý OBACE, người Việt chúng ta hay nói: “Hy sinh đời bố củng cố đời con.” Vì nghĩ như thế, nên có nghiều người chấp nhận vất vả, lam lũ, kể cả chết chóc, tù đày để bảo tồn của cải cho con cái. Không biết sau này những đứa con nhận được một khối tài sản khổng lồ từ cha mẹ để lại, nó có sống tốt hơn, đàng hoàng hơn, đạo đức hơn, hiếu thảo hơn, nhân ái hơn hay không, hay cuối cùng nó cũng chỉ là đứa phá gia chi tử. Hy sinh vì con cái và gia đình là điều tốt nên làm, nhưng đừng vì chỉ nhắm đến việc để lại của cải nhà cửa cho con, mà bỏ quên đời sống đạo đức và linh hồn của bản thân, của con cái và gia đình, thì của cải và sự hy sinh ấy sẽ chẳng có lợi ích giá trị gì. Trái lại, nếu biết hi sinh lo cho cuộc vật chất vì con cái và gia đình, thì đồng thời cũng phải chăm lo cho đời sống đức tin của mình và gia đình, sao cho gia đình được êm ấm hạnh phúc hơn, đạo đức hơn, con cái ngoan hiền, siêng năng, nên người, nên những Kitô hữu tốt, thì sự hy sinh vất vả ấy sẽ đem lại giá trị và sự sống đời đời cho mình và gia đình.

    Các tỉ phú nước ngoài thường không có thói quen để lại tài sản cho con cái. Ví dụ: Gần đây, một tỷ phú người Mỹ đã ký giấy hiến tặng tất cả tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện, mà không để lại cho con cái. Báo chí hỏi tại sao, ông trả lời: “Tôi đã để lại cho chúng kiến thức và công việc. Tự nó sẽ phải làm giàu và lo cho cuộc sống của nó.” Ngược lại với điều đó, đa số các ông bố bà mẹ người Việt Nam vẫn cứ mãi vất vả quên mình và quên cả đời sống đức tin và hạnh phúc Nước trời của mình, chỉ để kiềm tiền, mua nhà mua đất để lại cho con cái. Chính vì chỉ lo làm ăn kiếm tiền, bận rộn mà nhiều cha mẹ đã bỏ qua đời sống đạo đức và linh hồn của mình, bỏ qua việc giáo dục đức tin cho con cái. Vì thế có nhiều đứa con đã ỷ nại vào quyền lực và trông chờ số tài sản từ cha mẹ, mà trở nên lười biếng, ăn chơi ngang tàng. Có nhiều đứa không muốn học hành, không muốn làm việc vì đã có cha mẹ làm thay và cha mẹ có tiền sẽ giải quyết được hết. Vì vậy, thay vì trân trọng, biết ơn và chuyên chăm làm việc, sống ngoan, đạo đức thì ngày càng trở nên hư hỏng, ngang ngược hơn.

    Lời Chúa hôm nay là lời cảnh báo cho tất cả mỗi chúng ta, những người đang sống, đang làm việc, đừng quên một việc hết sức quan trọng là lo lắng làm giàu, xây dựng cho đời sống đạo đức của mình ngay bây giờ và cuộc sống của linh hồn mai sau. Vì nếu ngay đêm nay Chúa đòi linh hồn của ta về với Chúa, thì những vất vả, của cải, địa vị, danh vọng sẽ để làm gì? Ta sẽ trình diện Chúa như thế nào? Số phận đời đời của ta ra sao?
    Xin Chúa giúp ta biết khôn ngoan, ưu tiên tìm kiếm những gì thuộc về Thiên Chúa và hạnh phúc mai sau của mình. Amen.
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com