XIN CỨU VỚT
Lm Trọng Khẩn

Chúa ơi, con lầm đường lạc lối
Vùi đầu trong đam mê tội lỗi
Buông theo cám dỗ thật xấu hổ
Sa vào cạm bẫy đầy uế nhơ.

Những cái thèm thuồng được thỏa mãn
Chỉ làm cho đời thêm chán nản
Ôm mộng mây khói chờ tiêu tan
Nỗi lòng cô đơn và bất ổn.

Con muốn nép vào bên lòng Chúa
Mong được bao dung và cứu chữa
Đừng để con phải mất linh hồn
Mang xót xa, dòng lệ trào tuôn.

Chúa ơi, xin ra tay cứu vớt
Con đang bị ba đào dồn dập
Nhấn chìm vào đại dương vùng vẫy
Sống từng ngày thoi thóp, chơi vơi…


Nguồn: trongkhan74@gmail.com