CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM C

TIN MỪNG LUCA (14, 25-33)

25Một hôm, dân chúng cùng đi đường với Đức Giê-su đông lắm. Người quay lại bảo họ:
26"Ai theo tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
28"Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.' 31Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.
33Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.


SUY NIỆM

TỪ BỎ ĐỂ VƯƠN CAO
(Suy niệm Tin mừng Lu-ca (14, 25-33) Chúa nhật 23 thường niên năm C)

Sứ điệp: Phải từ bỏ mọi níu kéo của trần gian để vươn lên tới Nước Trời.
***

Trong một trận đánh khốc liệt, muốn chiếm được một cứ điểm chiến lược cực kỳ quan trọng nằm trên ngọn núi cao, với những lối đi quanh co, các gộp đá lởm chởm, nhiều vách núi cheo leo hiểm trở… các chiến sĩ phải được trang bị thế nào để dành lại cứ điểm chiến lược trên cao?
Trong trường hợp nầy, các xe bọc thép chuyển quân, các chiến xa hiện đại trở thành vô dụng, những đại pháo có sức công phá dữ dội cũng đành phải bỏ không… Phải từ bỏ hết tất cả các loại khí tài hiện đại nầy lại, và bấy giờ chỉ còn súng cá nhân nhỏ gọn đeo vai là được trọng dụng mà thôi.

Nước Trời như một Cứ điểm chiến lược tối quan trọng ở trên cao và người ta không thể đạt tới cách dễ dàng, nhưng phải dùng sức mạnh và nghị lực phi thường mới đạt tới được, như lời Chúa Giê-su nói: “Phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy Nước Trời và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được” (xem Mt 11,12).
Vì thế, những ai mang hành lý kềnh càng, để cho tội lỗi đeo bám đầy mình, để cho tham vọng tràn ngập tâm hồn, để cho tính toán lợi lộc ngập đầy đầu óc, để cho lạc thú trần gian níu kéo… thì không thể tiến lên “Cứ điểm Nước Trời” được. Phải bỏ lại, bỏ lại tất cả đằng sau.
Thế nên qua trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta: "Ai theo tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 26-27).

Từ bỏ là một đòi hỏi gắt gao
Chúa Giê-su dạy rằng: Như người muốn xây ngọn tháp cao, trước tiên cần phải tính toán xem mình có đủ sức hoàn thành không? Nếu không thì đừng dại dột xây lên dang dở khiến thiên hạ chê cười.
Hoặc như vua nầy định giao chiến với vua kia, trước hết phải liệu xem quân ta có đủ sức thắng địch hay không; nếu không thì hãy sai sứ đi cầu hòa, đừng dại dột khiêu chiến làm hao binh tổn tướng và rước đại họa vào thân.
Từ đó, Chúa Giê-su kết luận: Tương tự như thế, “ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

Lạy Chúa Giê-su,
Bỏ hết mọi sự để theo Chúa là điều cực kỳ khó khăn, đòi hỏi nhiều hy sinh, giàu bản lãnh và nghị lực siêu phàm, trong khi chúng con thì ươn hèn yếu đuối.
Xin ban ơn tăng sức cho chúng con, để chúng con quyết từ bỏ mọi sự, ít nữa là từ bỏ tội lỗi và thói hư, nhờ đó, chúng con có thể vươn tới được Nước Trời. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà



Audio player

--->DOWNLOAD<---