|
08/9 THỨ HAI TUẦN 23 TN
Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.
Phúc Âm: Lc 6, 6-11
"Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.
Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
XÓT THƯƠNG VÀ CỨU GIÚP NGƯỜI
“Ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?”
Làm mục vụ ở một giáo điểm xa xôi trong vùng thủy điện Đa Nhim, và đa số bà con giáo dân là những người từ nghèo đến rất nghèo ở đẩu đâu xa đến, cha cố Hảo bỗng ngộ ra điều kỳ diệu: “làm việc cứu giúp người trong ngày Chúa nhật chính là việc thờ phượng đẹp lòng Chúa nhất”. Và thế là, từ những ngày sau đó, cha cố vận động một số anh em huynh trưởng từ vùng biển lên tham dự thánh lễ giữa núi rừng, và sau thánh lễ, cha đưa anh em đi thăm bà con giữa lưng đồi này đến lưng đồi nọ. Có chút quà biển là cá khô, nước mắm lên núi xa, bà con rất vui. Nhưng vui nhất là nhiều người bệnh được xưng tội, được rước Mình Thánh Chúa, và có người, được lãnh nhận bí tích xức dầu nữa.
Hóa ra, nếu ai dùng ngày Chúa Nhật để làm việc lành, để cảm thông, để chạnh lòng, để xót thương và cứu sống anh em mình, thì người ấy đang tái hiện lại cách sống của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay: “Người chữa lành một người bị bại cánh tay hữu”, bất chấp lời buộc tội phạm luật của người biệt phái.
Vâng, trong khi ngày Chúa nhật đối với người công giáo là ngày đầu tuần để thờ phượng Chúa và làm việc lành, thì xã hội đời lại cho rằng ngày Chúa nhật là ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, ăn chơi, hưởng thụ. Vì thế, không ít người dùng ngày Chúa nhật để ăn chơi, nhậu nhoẹt, karaoke, nhảy đầm, du lịch nơi này nơi nọ, mà chẳng bao giờ bận tâm đến việc làm việc cứu giúp người.
Nhớ có bà Hai, sáng Chúa nhật nào cũng đi hành khất ở xóm trên, chiều lại đi thăm và giúp đỡ người nghèo ở xóm dưới.
Nhớ có Bà cố Hóa 80 bên Mỹ, Chúa nhật nào cũng đi xin đôi đồng tiền lẻ, để gom lại gửi về cho người nghèo ở Việt Nam.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình thờ phượng Thiên Chúa theo cách của Chúa Giê-su, là xót thương và cứu giúp người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|