|
12/9 THỨ SÁU TUẦN 23 TN
1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.
Phúc Âm: Lc 6, 39-42
"Người mù có thể dẫn người mù được chăng?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.
"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh", trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
GƯƠNG SÁNG VỀ LÒNG YÊU CHÂN THÀNH
“Người mù có thể dẫn người mù được chăng?”
Nối tiếp giáo huấn về lòng thương xót, Chúa Giê-su nói “Ðừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán; đừng kết án, để khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, để được thứ tha và hãy cho đi, sẽ được nhận lại”. “Hãy xét mình, đấm ngực mình. Đừng xét người, đấm ngực người”. Hãy đổi mới cách sống, sống chân tình, thành thực.
Người nhắc nhớ cách riêng người có trách nhiệm phải làm gương sáng cho thành viên của mình. Cha mẹ phải làm gương sáng cho con cái. Anh chị phải làm gương sáng cho các em. Người lãnh đạo phải làm gương sáng cho kẻ bề dưới của mình.
Người nói: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?”. Kẻ dẫn đường phải sáng suốt!
Nếu người lớn, người làm lớn không làm gương thương xót, thứ tha, cảm thông, tôn trọng nhau, và tôn trọng kẻ nhỏ hơn mình, thì lấy gì mà hướng dẫn cho kẻ bề dưới điều tốt đẹp.
Nếu người lớn, người làm lớn lại còn những gương mù như kết án, nói xấu, bỏ vạ, cáo gian, chấp nhất, ganh tỵ, thù hiềm… thì lại là mối hiểm họa cho cả một gia đình, dòng tộc, xã hội.
Ông bà ta xưa cũng nói: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Đừng theo kiểu xã hội đời: “ông lớn ăn được thì ông nhỏ cũng được ăn. Ông lớn phạm được thì ông nhỏ cũng được phạm”.
Ước gì các gia đình noi gương Chúa Giê-su mà sống công chính, để nối dài một dòng tộc công chính được cứu độ.
Ước gì những người làm cha mẹ, làm người lớn, làm lớn, luôn đấm ngực mình và đổi mới cách sống cho thật công chính.
Ước gì người lớn sẽ không tiếp tục đóng những thước phim đạo đức giả, thương xót bác ái từ thiện giả, và cả thước phim hạnh phúc gia đình giả nữa, nhưng sống thật với Chúa, với nhau.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình thật lòng yêu mến Chúa, và cũng rất thật lòng yêu giáo hội, yêu nhau, yêu người. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|