|
14/9 SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.
Ds 21,4b-9 (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
Phúc Âm: Ga 3, 13-17
"Con Người phải bị treo lên".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.
"Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
THÁNH GIÁ, CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ TRỜI
“Con Người phải bị treo lên”
Nếu không có người từ trên trời xuống làm người trần gian, thì chẳng ai biết chuyện trên trời. Và cũng không ai được lên trời, nếu không nhờ Người tự trời xuống dẫn lối đưa đường.
Thảo nào, Chúa Giê-su nói: “Thầy là Đường, là sự Thật, và là sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.
Hóa ra, Chúa Giê-su là Đường đưa con người lên tới Thiên Chúa, là Sự Thật của Thiên Chúa rất chân thật thánh thiện, là Sự Sống của Thiên Chúa tự hữu và hằng sống.
Vâng, chính Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc con người khỏi án chết ngàn đời, và đưa con người về cõi sống muôn đời trong Nước Thiên Chúa.
Quả thực, vì tội lỗi của nguyên tổ, con người không còn vẻ nguyên tuyền xinh đẹp thuở sáng thế nữa, mà đã lâm vào tình trạng bi đát đến mức phải mang tính hay chết, chắc chắn phải chết, và tương lai con người là tro bụi, tan tác, hư không…
Chúa Giê-su nhắc lại hành trình về Đất Hứa của dân Người. Họ bị rắn cắn chết, nhưng Thiên Chúa bảo Môise treo một con rắn đồng lên, để ai nhìn lên rắn đồng thì được cứu sống.
Hình ảnh con rắn đồng ngày xưa treo lên, chính là hình ảnh của Chúa Giê-su treo lên Thánh Giá. Vậy, ai tin tưởng ngước nhìn lên Người chịu đóng đinh trên Thánh Giá, sẽ được cứu rỗi.
Bị rắn cắn, nhưng không chết, nhờ tin vào Chúa Giê-su. Hóa ra, Thánh Giá Chúa Giê-su là Con Đường dẫn về quê trời. Ai vác thánh giá vì yêu với Người, chắc chắn sẽ được Người đưa lên trời, vào cõi sống muôn đời của Thiên Chúa.
Ước gì các gia đình hân hoan trong đau khổ vì yêu Chúa, yêu nhau, yêu người như Chúa đã yêu, và cùng hát lên: Đường ta đi là con đường đau khổ. Đường đau khổ là đường tới vinh quang. Đường Thánh Giá, Đường Hy Vọng sự sống vĩnh cửu. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|