23/9 THỨ BA TUẦN 25 TN
Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.
Phúc Âm: Lc 8, 19-21
"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
NGƯỜI NHÀ CỦA GIA ĐÌNH THIÊN CHÚA
“Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”
Mẹ Maria và họ hàng của Chúa Giê-su lo lắng cho Người vì Người nhiệt tâm nhiệt tình lo chuyện Nước Thiên Chúa mà quên giờ giấc ăn uống, nghỉ ngơi. Vẫn là chuyện thường tình của người Mẹ thương con, lo lắng chăm sóc sức khỏe của con. Thế nhưng Chúa Giê-su nói với mọi người: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.
Khi nói như thế, Người không có ý vô tình, vô tâm với người nhà của mình là Mẹ và anh em họ hàng của Người, nhưng Người muốn nhắc đến một mối tương quan gia đình quan trọng hơn, đó là: gia đình của Thiên Chúa. Mối tương quan này sinh ra mối tương quan ruột thịt thế gian giữa Đức Maria và Chúa Giê-su.
Quả thực, từ khi Đức Maria khiêm nhượng lắng nghe, đón nhận, và đồng thuận thực hiện ý định của Thiên Chúa được thì Gia Đình Thiên Chúa có thêm một thành viên mới là Đức Maria.
Quả thực, Đức Maria là con người trần gian đầu tiên được chính Chúa Giê-su xác nhận là người nhà của gia đình Thiên Chúa trong mối tương quan thần linh. Hóa ra, câu nói có vẻ vô tình với Mẹ mình, lại là câu nói ca tụng Mẹ, câu nói tán dương Mẹ và cũng là câu nói mời gọi mọi người hãy noi gương của Mẹ mà “lắng nghe và thực hiện Lời Chúa” để được là người nhà của gia đình Thiên Chúa, là anh em họ hàng với Chúa Giê-su, hay nói cách khác: được cư ngụ trong Nước Thiên Chúa.
Lời Tỏ Tình của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su đã rõ. Việc còn lại là chúng ta có đón nhận, lắng nghe và thực hiện hay không.
Ước gì các gia đình không lãng phí hồng ân Lời Tỏ Tình đã đến tận nhà trần gian, nhưng hân hoan và thiết tha đón nhận.
Lạy Chúa, xin cho các gia đình hân hoan lắng nghe Lời Chúa và thực hiện Lời Chúa trong cuộc sống giữa đời thường. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: