|
01/10 THỨ TƯ TUẦN 26 TN
Nkm 2, 1-8, Lc 9, 57-62
Phúc Âm: Lc 9, 57-62
"Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
PHÍA TRƯỚC LÀ NƯỚC TRỜI, PHÍA SAU LÀ PHÙ VÂN
“Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy” (Lc 9, 57)
Người theo Chúa Giê-su không phải là theo một trào lưu thoáng có thoáng mất, lúc thịnh thì đi đầu, lúc suy thì chạy trốn. Cũng không phải là theo một đảng phái chính trị trần gian lúc mạnh được thì tranh giành ngôi vị, lúc yếu thua thì tìm cách thoát thân hay hạ cánh an toàn. Càng không phải là đi theo một thương trường để khẳng định vinh quang trần thế này bằng những thành quả kinh tế, vật chất, cơ ngơi, sự nghiệp.
Vậy, người theo Chúa Giê-su phải là người vững tin Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi, từ bỏ mọi sự để đón nhận ơn cứu rỗi nơi Người và cùng Người thực hiện sứ vụ cứu rỗi nhân loại.
Bởi thế, Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ cho mỗi chúng ta xem lại ý hướng theo Chúa. Theo Chúa thì hãy cứ nhắm tới phía trước là chính Người mà bước tới, đừng tiếc nuối mà ngó lại phía sau lưng. Phía trước của người môn đệ là một Đức Giê-su khó nghèo, không nơi gối đầu qua đêm, phía sau lưng là cả một cơ ngơi sự nghiệp, là tiền đống, là vàng núi, là lâu đài lộng lẫy nhưng là phù vân chóng vánh. Phía trước người môn đệ là một Đức Giê-su thi hành Thánh Ý Thiên Chúa, trong tâm tình người con của Cha trên trời, và phía sau lưng là nghĩa vụ và tình cảm với gia đình trần thế. Phía trước người môn đệ là Đức Giê-su hiền lành khiêm nhượng vâng phục và Thánh Giá cứu độ, phía sau lưng là quyền sống an nhàn thoải mái hưởng thụ ở đời này.
Ước gì các gia đình đừng vội hứa: “Dù đi đâu tôi cũng theo Thầy”, nhưng trước tiên, hãy biết con đường đang đi theo Chúa là con đường từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian, là con đường hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa Cha, là con đường thực hiện thánh ý Cha như Đức Giê-su đã vâng phục thực hiện.
Lạy Chúa, xin giúp các gia đình yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và thanh thoát chu toàn sứ vụ của chính Chúa Giê-su. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|