Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: 02/11 Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời - Lễ Ba (Chúa Giêsu khát khao cứu rỗi con người - PM Cao Huy Hoàng)

  1. #1
    dvtung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ninh Thuận
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 6,095
    Cám ơn
    5,395
    Được cám ơn 4,611 lần trong 1,757 bài viết

    Arrow 02/11 Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời - Lễ Ba (Chúa Giêsu khát khao cứu rỗi con người - PM Cao Huy Hoàng)

    02/11 CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
    Lễ Ba: Ga 17, 24-26

    Phúc Âm: Ga 17, 24-26

    "Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con".

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
    Khi ấy, (Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng:) "Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa".
    Ðó là Lời Chúa.


    SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
    CHÚA GIÊ-SU KHÁT KHAO CỨU RỖI CON NGƯỜI
    “Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con”

    Những tưởng mỗi người sống trên trần gian đều nhận ra sự sống này là mong manh, tạm bợ, và những tưởng ai cũng phải khát khao sự sống vĩnh cửu nơi quê hương đích thực ở trên trời. Thế nhưng, không phải vậy, ai cũng mãi bám víu, đeo đuổi cái tạm bợ, chóng vánh mà không màng tới cái vĩnh cửu trường tồn.

    Ôi thôi! Hạnh phúc đích thực cho mình, sự sống vĩnh cửu cho mình, mà mình lại không ước ao, không mong mỏi, không tìm kiếm, không đầu tư. Có thật đáng tiếc cho mình không?!

    Trong khi đó, nỗi khát khao bỏng cháy của Chúa Giê-su là khát khao cho mọi người đều được cứu rỗi, đều được sống sự sống đời sau trong Nước Thiên Chúa, sống mãi với Người.

    Chúa Giê-su không chỉ khát khao điều tốt lành ấy cho con người, mà còn hơn thế nữa, Người còn thực hiện ơn cứu rỗi qua cái chết và sống lại của Người, còn tha thiết cầu xin Chúa Cha ban ân sủng cho con người được cứu rỗi, được sống đời đời.

    Người thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian”.

    Ước gì các gia đình nhận ra lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và nỗi khát khao cứu rỗi bỏng cháy của Chúa Giê-su để tạ ơn Người, để đón nhận và cộng tác với Người cho phần rỗi đời đời của chính mình và của gia đình mình.

    Ước gì các gia đình trong khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, thì cũng chuẩn bị và đầu tư cho cuộc sống đời sau của mình bằng đức Tin Cậy Mến Chúa, bằng việc sống Lời Chúa và yêu thương mọi người như Chúa yêu.

    Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết luôn tìm kiếm Chúa Giê-su, và chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu trên trời. Amen.

    PM Cao Huy Hoàng

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com