Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Suy Niệm và Sống Lời Chúa: Lễ Các Đẳng Linh Hồn)

  1. #1
    dvtung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2007
    Tên Thánh: Antôn
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ninh Thuận
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,726
    Cám ơn
    5,247
    Được cám ơn 4,608 lần trong 1,754 bài viết

    Arrow Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại (Suy Niệm và Sống Lời Chúa: Lễ Các Đẳng Linh Hồn)

    Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (02/11)

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (6,37-40)
    Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: "Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời".

    ***


    Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

    “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”

    Trong cuốn “Tự Thuật”, thánh Augustinô kể lại rằng, mẹ ngài, thánh Monica, khi hấp hối, thấy em ngài tỏ ý ước ao cho mẹ được chết ở quê hương, liền tỏ dấu không hài lòng và nói: “các con chôn xác này ở đâu cũng được, đừng quá lo về nó; mẹ chỉ xin các con một điều, là bất cứ các con ở đâu, các con hãy nhớ đến mẹ trước bàn thờ Chúa.”

    Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng một lần nhận được một lời cầu xin tương tự như vậy từ những người thân yêu hoặc quen biết của mình trước khi họ qua đời. Mong muốn tự nhiên của con người là được yêu thương và được nhớ đến, không ai muốn bị bỏ rơi hay bị quên lãng. Đối với người Kitô hữu chúng ta, việc nhớ đến người đã khuất không dừng lại trong trí nhớ hoặc những kỷ niệm mà được cụ thể hóa bằng lời cầu nguyện, bằng việc dâng thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho họ. Và trong cái nhìn đức tin, việc nhờ người khác cầu nguyện cho mình không chỉ là sự khiêm nhường, nhưng còn nói lên niềm tin về sự hiệp thông giữa người sống và người chết mà Giáo hội gọi là “sự hiệp thông các thánh”.

    Thực vậy, ngay từ đầu, Giáo hội đã khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho những người đã qua đời. Theo truyền thống, trong lịch phụng vụ Kitô giáo, tháng 11 được dành riêng cho việc thực hành này. Lễ “Các Thánh” và lễ “Cầu cho các tín hữu đã qua đời” mà chúng ta cử hành hôm qua và hôm nay, nhắc chúng ta về sự hiệp thông trong Giáo Hội. Công đồng Vaticanô II, trong Hiến chế về Giáo hội, số 50, đã viết: “Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Giáo Hội lữ hành luôn tưởng nhớ và dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho người chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi, là một ý nghĩ lành thánh.”

    Chúng ta biết rằng, không chỉ chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, nhưng chính họ, dù không thể tự lập công trạng cho chính mình, cũng có thể chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta (xem sách GLHTCG, số 958). Hơn nữa, các thánh là những người đang được hưởng hạnh phúc bên Chúa, cũng không ngừng chuyển cầu cho chúng ta, như Công đồng đã viết: “Được nhận vào quê trời và hiện diện trước nhan Chúa (xem 2 Cr 5,8), nhờ Người, với Người và trong Người, các Thánh không ngừng chuyển cầu với Chúa Cha cho chúng ta.” (Hiến chế về Giáo hội, số 49). Sự hỗ tương này, vừa là đức ái vừa là bổn phận, đã thực sự củng cố Giáo hội trong sự thánh thiện.

    Khi cầu nguyện cho những người đã khuất, chúng ta không dừng lại ở cảm xúc khi nhớ đến họ, nhưng chúng ta hướng đến một niềm tin chắc chắn rằng, một cách huyền nhiệm, họ luôn hiện diện với chúng ta thông qua một mối liên kết rất sâu sắc và mật thiết. Đối với chúng ta, cái chết không phải là kết thúc của sự sống, vì chúng ta tin vào Thiên Chúa Tình Yêu. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chính tình yêu Thiên Chúa gắn kết chúng ta với những người thân yêu đã qua đời và làm cho họ được sống mãi trong tâm hồn chúng ta.

    Mỗi khi chúng ta đọc kinh, cầu nguyện, dâng những hy sinh hoặc những việc bác ái để cầu nguyện cho những người đã khuất, thì dù là lời kinh đơn sơ nhất, những việc bác ái, hy sinh nhỏ bé nhất, chúng ta cũng đang lập công giúp họ mau được về hưởng hạnh phúc thiên đàng bên Chúa, đồng thời chính chúng ta cũng đang hướng mình tới sự sống vĩnh cửu.

    Hôm nay, qua việc cầu nguyện đặc biệt cho người đã khuất, chúng ta khẳng định niềm tin của mình vào sự phục sinh và hy vọng luôn được sống trong tình yêu của Chúa. Niềm tin và hy vọng này được đặt nền tảng trên lời khẳng định của Chúa Giêsu mà chúng ta nghe trong bài Tin Mừng hôm nay: “Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,38-39). Chúng ta tin rằng tất cả chúng ta sẽ được sống lại để hưởng hạnh phúc bên Chúa, không phải vì nhờ công trạng của mình, nhưng vì chúng ta đã tin vào lời hứa của Chúa Giêsu, Người là Thiên Chúa Tình Yêu, Thiên Chúa của lòng thương xót.

    Khi cầu nguyện cho những người đã qua đời là chúng ta đang sống và thực hành những gì chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin các Thánh thông công... Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy.” Ước gì niềm tin này không chỉ giúp chúng ta nối kết với những người thân yêu của mình và với nhau, nhưng còn là ánh sáng soi lối cho chúng ta trên đường tiến về quê Trời.



    Audio player

    --->DOWNLOAD<---

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com