|
|
CHÚA NHẬT XXXIV TN C:
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc
Ngày 10 tháng 9 vừa qua tại hoa kỳ đã xảy ra một vụ ám sát, nạn nhân là Charlie Kirk, 32 tuổi. Anh bị sát hại đang khi diễn thuyết tại một trường đại học. Anh là người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ Hoa Kỳ, tiếng nói của anh có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới trẻ nước này. Là một tín hữu Tin Lành, có lẽ anh bị ám sát không phải vì lý do chính trị cho bằng anh là người đã mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ đức tin vào Chúa Giêsu và Tin Mừng: phản đối việc phá thai, kêu gọi giới trẻ lập gia đình và sinh con cách tự nhiên, phản đối mạnh mẽ việc chuyển đổi giới tính và hôn nhân đồng giới. Đức Hồng Y Dolan của Hoa Kỳ đã gọi cái chết của anh như một sự tử đạo. Trong buổi thuyết trình trước các sinh viên ngày hôm ấy, một kẻ đồng tính đã bắn chết anh bằng một viên đạn. Cái chết của anh đã gây nên sự xúc động cho nhiều người trên thế giới, kể cả ở Việt Nam. Đám tang của anh được tổ chức như lễ truy điệu một anh hùng dân tộc, với sự tham dự của các nhân vật cấp cao trong chính phủ và khoảng 300 ngàn người.
Thưa quý OBACE, có những người khi còn sống thì không mấy được quan tâm, nhưng sau khi họ chết đi thì dường như người ta mới nhận ra những giá trị đặc biệt nơi họ. Chẳng hạn như anh Charlie Kirk, trước đây có thể ít người biết đến, nhưng sau cái chết của anh, nhiều người muốn tìm hiểu anh là người thế nào, anh đã làm chứng cho Tin Mừng ra sao.
Cách đây hơn 2000 năm, có một chàng thanh niên tên là Giêsu, lúc bấy giờ cũng hơn ba mươi tuổi đã thu hút rất nhiều người đương thời. Người không chỉ rao giảng về một lối sống phù hợp với lề luật của Thiên Chúa, phá vỡ lối sống đạo hình thức và lên án thói sống giả hình của giới lãnh đạo, mà Người còn xưng mình là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Khi tuyên bố là Đấng Cứu Thế, Đức Giêsu đã phải chịu một làm sóng chống đối kịch liệt từ các thượng tế và luật sĩ Do Thái. Cuối cùng, để trả thù cho những bài giảng và lời tuyên bố của Người, họ đã tìm cách kết án tử cho Người bằng cái chết đau đớn, nhục nhã trên thập giá. Những kẻ chủ mưu nghĩ rằng, cái chết thập giá này sẽ vĩnh viễn xoá sổ danh Giêsu trong xã hội và trong tâm hồn những ai yêu mến Người, nhưng sự việc đã không diễn ra như những kẻ này mong đợi.
Tin Mừng Luca đã kể lại những giây phút cuối cùng và cũng vô cùng kinh hãi của Chúa Giêsu trên thập giá, cùng với những thái độ và phản ứng khác nhau của những người chứng kiến cái chết này. Các nhà lãnh đạo Do Thái tỏ ra hả hê vì kế hoạch của họ đã thành công. Họ nắm chắc phần thắng trong tay và xem Người như một kẻ thất bại, một tên tử tội đích thực. Họ buông lời mỉa mai: “Hắn cứu được người khác, thì hãy tự cứu lấy mình đi, nếu hắn là Đấng Kitô.” Lúc này, dường như cả thế gian đều chống đối, mỉa mai và nhạo báng một người đã xưng mình là Con Thiên Chúa. Không chỉ giới lãnh đạo, mà đến cả những tên lính cũng không buông tha Chúa Giêsu, nó đưa giấm cho Người uống kèm theo lời mỉa mai: “Ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi.” Những thượng tế Do Thái còn muốn vĩnh viễn xoá sổ Chúa Giêsu và danh dự của Người bằng cách cho viết một tấm bảng bằng nhiều ngôn ngữ để mọi người có thể đọc với hàm ý chế giễu: “Đây là vua người Do Thái.”
Ý đồ của các lãnh đạo Do Thái là huỷ diệt Chúa Giêsu và danh tiếng của Người cách vĩnh viễn qua cái chết nhục nhã, nhưng họ không ngờ rằng chính qua cái chết nhục nhã ấy, Đức Giêsu đã thay đổi hoàn toàn lịch sử nhân loại. Những lời mỉa mai, châm biếm của các lãnh đạo và các tên lính lại trở thành lời khẳng định về thân thế con người và sứ mạng của Đấng mà họ muốn tiêu diệt. Nghe những lời châm biếm này, hai tên trộm cùng chịu đóng đinh với Chúa Giêsu đã đón nhận theo hai cách khác nhau. Một tên thì hùa theo và thách thức: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy cứu mình và cứu cả tôi với” Trái lại, tên trộm lành đã chứng kiến những gì người Do Thái gây ra cho Chúa Giêsu và những lời nhục mạ nhắm vào Người, anh ta đã nhận ra một điều: “Ông này có làm điều gì xấu đâu!” Anh ta cũng ý thức rằng, với tội trộm cướp như anh và tên bên kia, thì chịu hình phạt là đích đáng, còn người đang cùng chịu đóng đinh bên cạnh anh quả là người vô tội. Vì tin như thế, tên trộm lành đã khẩn xin cùng Chúa với cả lòng chân thành: “Khi nào về Nước của Ông, xin nhớ đến tôi.”
Chúa Giêsu đã đón nhận lòng tin còn rất đơn sơ và sự thành tâm hối hận của anh, cũng như sự tin tưởng anh đặt nơi Chúa, Người đã đáp lại lời cầu xin của anh trộm bằng một lời hứa chắc chắn: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên thiên đàng.” Lời hứa ấy, vào chính giây phút ấy, đã mở ra cho anh trộm lành một cơ hội và cũng là khởi đầu một cuộc tái sinh cho toàn thể vũ trụ và nhân loại. Vì qua việc hoàn tất hy lễ vâng phục và yêu mến dâng lên Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu đã dẫn nhân loại vào một vương quốc mới, vương quốc của sự sống. Tất cả những ai tin và cầu khẩn cùng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Đấng vô tội, nhưng đã chấp nhận chết vì nhân loại thì sẽ được vào trong vương quốc sự sống của Người
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôxê đã nhận ra điều đó và mời gọi mọi người sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì Ngài đã thực hiện một công trình vĩ đại khi trao ban Con Một là Chúa Giêsu cho nhân loại. Người Con ấy vâng phục Chúa Cha, đón nhận cái chết để cứu chuộc nhân loại. Người Con ấy còn cho tất cả nhân loại được cùng chung hưởng vinh quang mà Thiên Chúa Cha đã trao ban cho Người: “Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.” Thánh Phaolô còn giải thích thêm: Đức Giêsu chính là Trưởng Tử của Thiên Chúa, Người chính là Thiên Chúa quyền năng. Vì đã hoàn toàn yêu mến, vâng phục Thiên Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chịu chết, nên Thiên Chúa đã tôn vinh Người, cho Người từ cõi chết sống lại và còn đặt làm Chúa Tể Vũ Trụ, Vua Trời Đất.
Thánh Phaolô cũng cho thấy, Chúa Giêsu - Vua Trời Đất, đồng thời là mội Vị Thiên Chúa có liên đới cách mật thiết với nhân loại chúng ta. Vì Người đã trở nên người phàm, sống giữa chúng ta và nhận chúng ta làm em của Người. Người quy tụ tất cả chúng ta vào trong Hội Thánh mà Người là đầu và là thủ lãnh hướng dẫn, điều khiển toàn thể Hội Thánh. Như thế, với vai trò là đầu, Vua Giêsu tiến vào Nước Trời, dẫn theo một đoàn dân và cũng là đoàn em đông đúc của Người vào cùng chung hưởng gia nghiệp vinh quang mà Thiên Chúa Cha đã trao ban cho Người.
Thưa quý OBACE, mừng Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ hôm nay, chúng ta không tung hô một vị hoàng đế, nhưng tôn vinh và tôn thờ Vị Vua của cả vũ trụ trời đất. Chính Người đã dùng cái chết và cuộc phục sinh của Người để thay đổi hoàn toàn vũ trụ, đem đến cho nhân loại một cuộc sống mới, niềm hy vọng mới, đó là niềm hy vọng được sống hạnh phúc đời đời trong Nước Trời.
Tôn vinh Chúa Giêsu là Vua, chúng ta mang tâm tình xác tín và phó thác như người trộm lành trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, luôn hết lòng tin tưởng vào Chúa, dám bênh vực, làm chứng và giới thiệu Vua Giêsu cho nhân loại và những người chung quanh, nhất là tin tưởng, phó thác và kêu xin với Người: Lạy Vua Giêsu xin nhớ đến chúng con đang còn ở trần gian này. Là thần dân của Vua Giêsu, chúng ta được mời gọi tuân theo giáo huấn và lề luật của Tin Mừng, sống theo sự hướng dẫn của Vua Giêsu để trở nên một công dân trung thành và nhiệt thành trong Nước Chúa; sống xứng đáng với giá máu mà Người đã đổ ra để cứu chuộc và đổi mới chúng ta.
Tôn vinh Chúa Giêsu là Vua, mỗi người chúng ta biết đặt Chúa làm Chúa làm chủ cuộc đời, gia đình và trọn vẹn cuộc sống của mình. Chúng ta cam kết với Chúa không tôn thờ, bái lạy bất cứ một thụ tạo nào hay để của cải, tiền bạc, danh vọng, địa vị thế gian chi phối làm vua đời mình, mà chỉ dành trọn cuộc đời để phụng sự Vua Giêsu mà thôi.
Trong đám tang của Charlie Kirt, người vợ nghẹn ngào trong nước mắt nói với mọi người: “Vì Chúa Giêsu đã cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho kẻ làm khổ mình, nên tôi cũng tha thứ cho kẻ đã giết chồng tôi.” Lời tuyên bố đầy can đảm ấy đã chạm đến trái tim của hàng trăm ngàn người có mặt. Noi gương Vua Giêsu, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương và bao dung, cảm thông và tha thứ, tha cho kẻ làm hại mình, ghét mình và dám yêu thương ngay cả những kẻ thù của mình, như Vua Giêsu đã nêu gương trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.” Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|