|
|
12/12 THỨ SÁU TUẦN 2 VỌNG
Is 48, 17-19; Mt 11, 16-19
Phúc Âm: Mt 11, 16-19
"Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: "Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!"
"Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: "Ông ta phải quỷ ám!" Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: "Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi". Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÁT VỌNG NGHE VÀ SỐNG LỜI CHÂN LÝ
“Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người”
Trong cuộc họp giới cao niên, cụ Bá 84 tuổi nói: “Tới tuổi này, tôi hiểu ra rằng: dẫu có triết thuyết hay lẽ khôn ngoan nào, có luật lệ truyền thống nào, có thuần phong mỹ tục nào đi nữa, thì cũng phát xuất từ trí khôn hạn hẹp của loài người, chưa phải là chân lý, và cũng không dẫn chúng ta tới cùng đích vĩnh hằng. Chúng ta chỉ được trưởng thành viên mãn toàn diện nhờ đón nhận, tin, nghe, và giữ Lời Chúa Giê-su. Chỉ có Lời Chúa Giê-su là chân lý bất biến mang lại sự sống đời đời, vì Lời ấy là Lời xuất phát tự Thiên Chúa vĩnh hằng” Có cụ hỏi: “Thế bác có nhẳn nhủ gì cho các em không?” Cụ Bá trả lời: “Nhắn nhủ gì, nói thế thì đừng tiếc nuối chuyện phàm này chi nữa. Vui sống với Lời Chúa đi, để tìm được sự bình an tâm hồn mà đón Chúa đến”.
Có cụ 70 trầm ngâm, rồi nói: “Cảm ơn cụ Bá. Ngày còn trẻ mình cứ muốn Chúa làm theo ý mình. Nhưng giờ này, mới thấy, Chúa chẳng thèm làm theo ý mình đâu. Bởi Chúa mà làm theo ý mình thì chắc mình đã hư sự ra rồi. Chúa thật khôn ngoan”.
Những tâm sự ấy giống câu chuyện Tin Mừng hôm nay. Có nhiều người không muốn nghe Lời Chúa và sống Lời Người, lại muốn Người ủng hộ cách sống của họ, sống theo cách sống của họ, và nếu được như vậy, thì họ mới tin Người là Chúa.
Chúa Giê-su nói: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: "Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!”. Có lẽ nào trong chúng ta lại có người kêu rêu: “Lạy Chúa, con muốn trả thù, sao Chúa không ủng hộ. Con muốn làm cho ra chuyện, sao Chúa lại cản con”.
Lạy Chúa, xin cho các môn đệ thừa sai của Chúa luôn lấy Tin Mừng và cách sống Tin Mừng làm chuẩn mực, để phân định điều phải làm theo thánh ý Chúa, đem lại lợi ích cho đời. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|