“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ tư sau Chúa Nhật II Mùa Vọng


Kính thưa ACE, chắc hẳn không ai trong chúng ta mà không gặp phải những khó khăn, đau khổ và những thử thách trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng, câu hỏi mà Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy hồi tâm suy niệm để phân định: Những lúc phải đối diện với những thăng trầm của cuộc sống như vậy, chúng ta đã, đang và sẽ làm gì, Thiên Chúa có phải là Đấng mà chúng ta tìm đến hay không?

Tin mừng hôm nay (Mt 11:28-30) thật ngắn gọn nhưng rất xúc tích và đầy ý nghĩa, khi Chúa Giêsu phán dạy rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Qua lời dạy và mời gọi của Chúa Giêsu, có hai điều xin cùng suy niệm và chia sẻ với ACE. Thứ nhất: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”. Khi nghe lời này của Chúa, tin chắc rằng, ai trong chúng ta cũng đều muốn đến với Chúa, để xin Chúa ban ơn giúp sức, để xin Chúa làm giảm nhẹ những khó khăn đau khổ, hay nếu được, thì xin Chúa hãy cất những gánh nặng đau khổ cho chúng con. Thế nhưng thưa ACE, những điều mà chúng ta ước nguyện cầu mong đó có thực sự làm đẹp lòng Chúa và hợp với thánh ý của Chúa hay không? Có thể, ít khi chúng ta nghĩ tới điều này, vì chúng ta thường mong muốn cái gì nhẹ nhàng, tốt và có lợi cho mình mà thôi.

Thế nên điều thứ hai mà Chúa dạy kèm theo là: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Có thể khi vừa chợt nghe thêm qua lời dạy này của Chúa, chắc cũng sẽ có nhiều người trong chúng ta khựng lại và thưa với Chúa: Lạy Chúa, con tưởng rằng, Chúa dạy đến với Chúa để chúng con có thể trút những gánh nặng và đau khổ cho Chúa, nhưng đàng này, Chúa lại còn muốn chúng con phải mang lấy ách của Chúa nữa hay sao? Chúa cũng thấu suốt là, những cái ách mà chúng con đang phải gánh vác lấy, quá đủ nặng và quá đau khổ với chúng con hay sao? Thế nhưng thưa ACE, với lòng tín thác trong khiêm tốn, chúng ta sẽ nhận ra rằng, vì yêu thương, Chúa không bao giờ làm khổ chúng ta, cũng như Chúa không bao giờ phỉnh gạt chúng ta cả. Thật chính Chúa đã dạy: “Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Thật ra, “Ách của Chúa” chính là tình yêu, là sự tự hiến, là lòng khoan dung tha thứ đồng thời đó cũng chính là sức mạnh ban ơn chữa lành cùng thánh hóa, biến đổi. Thế nhưng, chỉ có những ai biết sống khiêm tốn mở lòng với niềm tín thác cậy trông thì mới có thể cảm nghiệm và tin nhận ra được sự êm ái, nhẹ nhàng và dịu ngọt nơi “ách của Chúa”.

Lạy Chúa, chúng con xin dâng lời cảm tạ vì muôn phúc lành chính Chúa đã thương ban cho chúng con. Xin Thánh Tâm dịu hiền và yêu thương của Chúa uốn nắn tâm hồn, lòng trí và cuộc đời chúng con, để nhờ lòng yêu và khiêm tốn, chúng con thực sự cảm nếm được phúc lành Chúa ban trong mọi biến cố cuộc đời. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---