“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ bảy sau Chúa Nhật II Mùa Vọng


Hai bài đọc Lời Chúa hôm nay đều nhắc tới con người cũng như sứ vụ của Tiên tri Elia. Có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi, tại sao trong những này của mùa vọng, mà hình ảnh, cung cách và hành động của Elia lại được gợi lên, có phải là Giáo hội đang muốn dùng sứ điệp của Elia để nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta? Thật đúng như vậy.

Bài đọc một trong (Hc 48, 1-4. 9-11) tường thuật lại cho chúng ta những việc mà Elia đã nhân danh Thiên Chúa để làm: “Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người hiềm ghét ông đã hao đi, vì chúng nó chẳng giữ được giới răn Chúa. Do lời Chúa phán, ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa từ trời xuống”. Trong thời của Elia, những đau khổ, tang thương, thiên tai hạn hán xảy ra trong suốt thời gian dài đã làm cho nhiều người phải lâm vào cảnh đói nghèo, chết chóc…kèm theo những lời tuyên sấm của Chúa. Thật vậy, Chúa đã cho ngôn sứ Elia xuất hiện, cũng như để cho những khó khăn, đau khổ xảy ra vừa để cảnh tỉnh, răn đe, nhưng cũng là thời cũng là lúc mà Chúa sẽ ban ơn giáng phúc cho những ai sống kính sợ Chúa, sống hoán cải đời sống mình theo thánh ý và huấn lệnh Chúa. “Người đã nên dấu chỉ sự đe phạt qua các thời đại, để làm nguôi cơn thịnh nộ Chúa, để giao hoà cha với con, và chấn hưng lại những chi họ Giacóp. Phúc cho những ai thấy ngài và được hân hạnh thiết nghĩa với ngài”.

Tin mừng (Mt 17, 10-13) tường thuật lại cho chúng ta những thắc mắc của các môn đệ với Chúa về Elia. “Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã? Chúa Giêsu trả lời: Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ”. Như chúng ta biết, tường thuật của Tin mừng hôm nay, tiếp theo sau việc Chúa biến hình trên núi Tabore (Mt 17, 1-9). Vì trong cuộc biến hình này có Elia và Môisê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Chính vì lẽ đó các môn đệ đã không hiểu chuyện gì, nên đã hỏi Chúa. Như vậy, qua câu trả lời của Chúa Giêsu, Ngài đang mặc lấy tinh thần của Elia và làm cho những gì mà Elia đã tuyên sấm, được ứng nghiệm nơi lời rao giảng, hành động và sứ vụ của Chúa. Thế nhưng, con người thời đại của Chúa cũng đã không tin nhận, họ đã khước từ, chối bỏ và họ lại còn bắt bớ và giết chết Ngài. “Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”.

Thưa ACE, hôm nay, khi chúng ta nghe và suy niệm Lời Chúa, liệu rằng chúng ta có giống như những người thời của Elia và của Chúa Giêsu? Lúc này đây chính là, “Ngày của Thiên Chúa đang gần đến; Người sẽ đến cứu chúng ta”. Vậy chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để chứng tỏ niềm tin của chúng ta vào Chúa? Hay nói khác hơn, chúng ta chuẩn bị để tiếp đón Chúa với cung cách và thái độ sống nào?

Lạy Chúa, xin soi sáng, hướng dẫn, cùng ban ơn trợ lực để với lòng tin yêu vào Chúa, chúng con có thể nhận ra sự hiện diện và tình thương của Chúa, hầu sống đẹp lòng Chúa và thực thi ý thánh ý Chúa mỗi ngày trong cuộc đời. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng



Audio player

--->DOWNLOAD<---