|
|
16/12 THỨ BA TUẦN 3 VỌNG
Xp 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32
Phúc Âm: Mt 21, 28-32
"Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHÁT VỌNG HỐI HẬN, CHÂN THÀNH TIN
"Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài".
Ông Gioan Tiền hô kêu gọi mọi người sám hối và chuẩn bị tâm hồn mới, đời sống mới thật công chính để đón Chúa đến.
Những tưởng các luật sĩ, kinh sư, những người tự cho mình là hiểu biết, là thông thái, thuộc luật và sống luật kia sẽ đón nhận ông Gioan và dọn đường cho Chúa đến. Ai dè, họ cố tình không tin Gioan và cũng chẳng dọn lòng đón Chúa đến. Vì thế Chúa Giê-su nói: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài”.
Có thể hiểu Gioan Tiền Hô như một “môn đệ thừa sai” mang sứ vụ lớn lao trong thân phận bé nhỏ tầm thường, và ông bị mọi người xem thường vì cái vẻ tầm thường bên ngoài ây.
Cũng vậy, ngay trong thời đại này, có nhiều người xem thường các “môn đệ thừa sai” hôm nay, do bởi họ nghèo khổ, thấp bé, nhưng không sao, ai trung tín sống đời công chính, thì hẳn nhiên sẽ như hương thơm thánh thiện tỏa lan tới mọi người.
Ước gì những giáo dân “môn đệ thừa sai” đang bán vé số, đang ngồi xe lăn, đang bán rau quả, đang chạy xe ôm… hãy vui mừng lên với sứ vụ và chu toàn sứ vụ bằng đời sống công chính.
Ước gì các gia đình nhận ra điều quý giá nơi mỗi người, không phải ở dáng vẻ bề ngoài thông thái, hiểu biết, nhưng nơi cuộc sống đúng tinh thần Tin Mừng Chúa Giê-su.
Ông Tư nói: “Tôi thật xấu hổ khi nghe lời cảnh tỉnh của một cô hành khất, nói với một bà sang trọng, khi bà ấy ném tiền vào nón của cô: “Cảm ơn bà, nhè nhẹ thôi cho em đỡ đau lòng”.
Lạy Chúa, có những “môn đệ thừa sai” rất tầm thường bé nhỏ, mà các gia đình vẫn xem thường khinh bỉ, xin cho các gia đình biết hối hận, và tin Chúa đang hiện diện nơi họ. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|