Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh đến tất cả ACE! Xin Chúa Hài Nhi Giêsu ban nhiều niềm vui và ơn thánh cho ACE!

Suy niệm Lời Chúa, Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Ngày 25/12

“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi... Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người.” Kính thưa ACE, khi nghe và suy niệm Lời Chúa hôm nay, có bao giờ chúng ta tự hỏi: Tại sao trong Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Giáo hội lại cho chúng ta nghe Lời Chúa về khởi đầu Tin mừng của Thánh Gioan (Ga 1,1-5.9-14) khi giới thiệu cho chúng ta về “Ngôi Lời của Thiên Chúa”?

Thánh Gioan đã giải thích rất rõ cho chúng ta lý do: Vì từ Ngôi Lời “Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng”. Thưa ACE, đây thực sự chính là niềm tin, là căn tính cốt lõi của Đạo Công Giáo. Nếu là người không tin vào Chúa, thì khi nhìn xem hang đá và sau vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài, không còn gì được đọng lại trong tâm hồn và lòng trí của họ nữa. Nhưng với những ai có đức tin, những ai có tấm lòng khiêm tốn-rộng mở, những ai đã được Chúa kêu mời để chuẩn bị lòng trí mình, thì sẽ nhận ra rằng, nơi chính hang đá-máng cỏ đơn sơ, khiêm hạ này, Con Thiên Chúa Tình Yêu đang hiện diện, Ngài đang cư ngụ giữa chúng ta, Ngài đến để trao ban tình thương cứu độ, Ngài đến hầu cho chúng ta bình an niềm vui và ơn thánh. Cách đặc biệt hơn, Giáng Sinh năm nay, Giáo xứ Phan Rang như được ơn soi dẫn để nhận ra và tin rằng: Chính Chúa Giêsu Hài Nhi là Ngôi Lời Hằng Sống, Ngài là Ánh Sáng thật, Ánh Sáng này soi chiếu cho mọi người và chấp nhận để cư ngụ, hiện diện với mọi người.

Vậy thì, làm sao để ACE và tôi là người tin vào Chúa có thể đón nhận, hay cảm nghiệm được nguồn ơn thánh đích thực từ Hài Nhi Giêsu đây? Ngôi Lời chính là Thiên Chúa thật, hôm nay đây, vì yêu thương, vì ơn cứu rỗi của chúng ta, Thiên Chúa đã chấp nhận, đã hy sinh, tự hiến để trở thành “Nhục Thể”; Nhục Thể ở đây chính là Thịt, là Mình-Máu Thánh Chúa, là Thức Ăn-Của Uống Thiêng Liêng, là chính cả Con Người thật của Chúa Kitô để nuôi sống linh hồn cũng như con người chúng ta trên trần thế này.

Thưa ACE, hôm nay đây, dù còn rất nhiều người phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, đau khổ vì thiên tai mưa lũ, nhưng với niềm tín thác vào Chúa, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, chính trong hoàn cảnh đau khổ này Thiên Chúa không hề quên hay bỏ rơi chúng ta một mình, đúng ra, chính Ngài đang hiện diện cùng cảm thông, sẻ chia những đau khổ với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc sống. Hôm nay đây, nơi Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa không phải chỉ từ trên cao nhìn xuống chúng ta, để ban ơn chúc phúc mà thôi. Ngài đã cùng chúng ta cảm nếm, gánh lấy mọi đau khổ-sướng vui của cuộc đời. ACE cứ thử hình dung, dù ai trong chúng ta có nghèo đến mức nào đi nữa, chúng ta cũng có một mái nhà, hay ít ra túp lều để cư ngụ. Thế nhưng, chính Thiên Chúa, là Chúa cả vũ trụ trời đất, giờ đây đang phải mượm tạm hang của chiên lừa để sinh hạ và ẩn náu. Ai trong chúng ta cũng có giường để ngủ, hay là tấm nệm, ít ra chiếc chiếu để nằm, tấm chăn để đắp, thế nhưng, Con Thiên Chúa chỉ có thể mượn tạm máng cỏ của chiên bò để nằm, Ngài đang cần được sưởi ấm bởi hơi thở từ chiên bò...Thật, không ai có thể hiểu được lý do tại sao Thiên Chúa lại để cho Hài Nhi Giêsu được sinh ra trong một cách khiêm hạ đến mức như vậy? Thưa, tất cả chỉ vì yêu thương chúng ta, chỉ vì Ngài muốn bất cứ ai trong chúng ta cũng cảm nếm được tình yêu thương, ơn thánh mà Ngài dành cho.

Lạy Chúa, vì yêu thương Chúa đã sinh ra làm người để cho chúng con được trở nên con cái Chúa đích thực của Chúa; chúng con còn được nuôi dưỡng bởi chính Mình Thánh Ngài và được lớn lên trong ơn sủng của các bí tích. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa, nguyện ơn thánh Chúa giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa luôn mãi. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---