|
|
06/01 THỨ BA TRONG TUẦN HIỂN LINH
1Ga 4,7-10; Mc 6, 34-44
Phúc Âm: Mc 6, 34-44
"Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: "Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn". Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các con hãy cho họ ăn đi". Họ thưa Người: "Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn". Người nói với họ: "Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem". Khi biết được rồi, họ thưa: "Có năm cái bánh và hai con cá". Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.
Ðó là Lời Chúa.
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
BÁNH HÓA RA NHIỀU, MỌI NGƯỜI ĂN NO
“Hóa bánh ra nhiều”
Chúa Giê-su không chỉ rao giảng Nước Trời bằng Lời mang lại sự sống đời đời, mà còn bằng cả trái tim chạnh lòng xót thương, bằng cả đôi bàn tay ân cần, bằng cả đôi chân đi không hề mệt mỏi, bằng cả ánh mắt dịu dàng cảm thông thấu hiểu, bằng cả đôi tai lắng nghe cảm nhận niềm đau của con người, bằng tất cả cuộc sống rất người của con người. Người chia với con người cả những bận tâm về nhu cầu sức khỏe, cơm áo, vui buồn, tương quan tình làng nghĩa xóm, tình nhân loại.
Quả thực, Lời Cứu Thế không chỉ là ngôn ngữ, tiếng nói, mà Lời còn là cả cuộc sống, vì Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Phép lạ bánh hóa ra nhiều nói cho chúng ta thấu hiểu rằng Nước Thiên Chúa không ở đâu xa, cũng không phải là một mớ lý thuyết hay giáo điều lạ lẫm, mà Nước Thiên Chúa chính là cuộc sống của những người biết xót thương, biết bận tâm lo cho tha nhân có sự sống đời này và cả đời sau nữa.
Bánh cần hóa ra nhiều để ai cũng có thể được ăn, được sống và sống dồi dào. Bánh cần hóa ra nhiều để không còn ai phải chết đói, hay phải sống dưới mức trung bình của con người. Phép lạ bánh hóa nhiều sẽ còn được tiếp tục hiển hiện từng ngày, khi mỗi gia đình biết bẻ tấm bánh đời mình ra mà chia cho nhau. Bánh tình thương, bánh cảm thông, thấu hiểu, bánh an ủi vỗ về chia đau, bánh thơm tình làng xóm, bánh hiệp nhất muôn lòng.
Một bạn trẻ kể: “Nhà em không bao giờ ăn mì tôm, nóng ruột. Thế nhưng, hôm lũ lụt ngồi trên mái nhà, bạn nghèo bên nóc nhà kia chuyển qua cho mấy gói mì tôm. Cả nhà em ăn sống vì không có nước sôi. Thế mà, ngon như chưa từng được ăn. Và bây giờ em mới hiểu giá trị của việc sẻ chia và nuôi nhau”
Lạy Chúa, xin cho các gia đình nối tiếp phép lạ bánh hóa ra nhiều, bằng cách yêu thương, cảm thông, và chia sẻ. Amen.
PM Cao Huy Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|