12/2 THỨ NĂM TUẦN 5 TN
1V 11,4-13; Mc 7,24-30.

Phúc Âm: Mc 7, 24-30

"Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái"

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người.
Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà.
Người nói: "Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó".
Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: "Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái".
Người liền nói với bà: "Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi".
Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.
Ðó là Lời Chúa.


SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
KHAO KHÁT ĐƯỢC CỨU RỖI
“Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh rơi của con cái”

“Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính”. Người công chính ấy có thể là người được ơn công chính nhờ máu Chúa Ki-tô, được ơn tin, và được ơn thanh tẩy, được ơn trở nên con cái của Thiên Chúa. Người công chính ấy còn có thể là người khát khao tìm kiếm sự công chính, hoặc bảo vệ và làm chứng cho sự công chính tự nhiên theo ý tốt lành, theo lương tâm ngay chính của họ. Giáo lý dạy: có ba cách rửa tội để trở nên con cái của Thiên Chúa, Rửa tội bằng Nước, bằng Lừa và bằng Máu.

Tiếc là, không thiếu những Ki-tô hữu, nhận mình là người “có đạo” như một tên gọi, đã không thực hành đời sống đạo, còn dành cho mình danh xưng có đạo với đặc quyền được cứu rỗi, rồi nhìn những người lương dân với con mắt khinh bỉ, thấp kém…phân biệt. Không thiếu những người muốn đổi câu thánh vịnh kia thành: “Chúa ban ơn cứu độ cho người công giáo”, mà chính mình, không lo sống sao cho công chính như Chúa dạy.

Tin Mừng hôm nay kể chuyện người phụ nữ dòng giống Syrôphênixi đến với Chúa Giê-su và xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Chúa Giê-su dùng từ “chó con” của người Do Thái ám chỉ dân ngoại, khi nói chuyện với bà. Bà không tỏ vẻ tức giận, hay cảm thấy bị tổn thương, lại còn trả lời khiêm nhượng thành khẩn: “chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. Bà đang làm tất cả vì yêu con bà, vì tin Chúa.

Người phụ nữ ấy là hình ảnh một người lương dân công chính được Chúa nhậm lời và cứu chữa cho con gái bà. Bà còn là hình ảnh của những người đang khao khát được ơn cứu rỗi, đang sống chung quanh chúng ta, cần trân trọng và đối xử tốt với họ.

Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra những khao khát công chính của anh chị em lương dân, và sẵn lòng giúp đỡ họ. Amen.

PM Cao Huy Hoàng