ĐIỀU LÀM TA XA CHÚA


Lm.Jos Tạ Duy Tuyền




Anh chị em thân mến,

Có một điều rất đáng sợ trong đời sống thiêng liêng là: con người không đánh mất Thiên Chúa vì một quyết định phản bội, mà vì nhiều lần họ chọn tạo vật hơn là Thiên Chúa.

Người ta không nói: “Tôi bỏ Chúa.”Người ta chỉ nói: “Để sau.”Nhưng “để sau” lâu ngày trở thành “không còn”.

Có một vị linh hướng từng nói một câu rất ngắn nhưng rất thật:“Ma quỷ không cần bảo con phạm tội nặng. Nó chỉ cần làm con làm quen với lối sống không cần có Chúa để thỏa mãn niềm vui xác thịt của mình.

Cám dỗ thường không ồn ào. Nó không đẩy ta ngã ngay.
Nó chỉ làm ta chậm lại trong việc cầu nguyện, dễ dãi hơn với lương tâm, và chiều theo tính xác thịt của chính mình.

Mùa Chay bắt đầu bằng Tin Mừng Chúa Giê-su chịu cám dỗ, không phải để ta sợ ma quỷ, mà là để ta nhìn lại những chọn lựa rất quen nhưng rất nguy hiểm trong đời mình.

Tin Mừng kể: Đức Giêsu bị cám dỗ sau bốn mươi ngày ăn chay. Không phải lúc mạnh mẽ, mà là lúc đói, mệt, cô đơn. Và nó không cám dỗ những điều xấu rõ ràng, mà cám dỗ những điều có vẻ hợp lý.

Cám dỗ thứ nhất: sống mà không cần Lời Chúa

Ma quỷ nói với Chúa Giê-su“Hãy biến đá thành bánh.” Đây không phải là cám dỗ ăn uống. Đây là cám dỗ chỉ sống bằng cái thấy được, chỉ tin vào cái nuôi thân xác,
và quên rằng linh hồn cũng cần được nuôi dưỡng.

Hôm nay, nhiều người vẫn sống đàng hoàng, tử tế, chăm chỉ, nhưng không còn thời gian dành cho Chúa trong ngày sống.Không phải vì ghét Chúa, mà vì thấy Chúa không cấp bách. Qua đây, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” Không có Lời Chúa,
ta vẫn sống – nhưng sống nông cạn, hời hợt.

Cám dỗ thứ hai: tự tin vào mình hơn là tín thác vào Chúa

“Hãy gieo mình xuống đi.” Đây là cám dỗ của người nghĩ rằng mình đủ mạnh. Đủ khôn. Đủ kinh nghiệm.

Hôm nay, nhiều người không ngã vì thiếu đức tin, mà vì quá tin vào chính mình: tin rằng mình kiểm soát được, tin rằng mình biết điểm dừng. Nhưng cám dỗ không cần mạnh. Chỉ cần ta ở lại đủ lâu trong dịp tội thì con đường sa ngã sẽ rất gần.

Chính vì thế, Đức Giêsu nói: “Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa.” Đức tin thật không phải là liều, mà là biết tránh xa điều làm mình yếu đi. Tránh xa những dịp tội, hoặc những nguyên cớ cho ta phạm tội.

Cám dỗ thứ ba: đổi Chúa lấy điều mình ham muốn

Ma quỷ nói với Chúa Giê-su : “Ta sẽ cho ông tất cả.” Ma quỷ không bảo Chúa bỏ Thiên Chúa, nó chỉ xin một điều rất nhỏ: quỳ xuống.

Hôm nay, người ta không bỏ Chúa công khai, nhưng lặng lẽ quỳ trước:

tiền bạc,

thành công,

danh dự,

cái tôi.

Và người ta bắt đầu biện minh cho những thỏa hiệp với thế gian và ma quỷ. Đức Giêsu trả lời rất dứt khoát:
“Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi.” Có những điều không thể thương lượng nhất là với điều kiện của ma quỷ.

Anh chị em thân mến,

Mùa Chay không đòi ta làm điều phi thường. Chúa chỉ xin ta chọn lại Ngài trong những điều rất bình thường:

– dành lại một khoảng cho Lời Chúa mỗi ngày

– dừng lại trước một thói quen đang làm mình chai cứng lương tâm

– tránh xa một dịp tội mà mình biết rất rõ

– trở về với bí tích Hòa Giải

Cám dỗ không bao giờ hết. Nhưng chiến thắng bắt đầu từ một quyết tâm âm thầm và bền bỉ.

Xin cho mỗi chúng ta bước vào Mùa Chay này không bằng quyết tâm lớn, nhưng bằng một chọn lựa thật:
chọn Chúa lại – mỗi ngày – từ những điều rất nhỏ.

Amen.