|
|
“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ hai sau Chúa Nhật I Mùa Chay
Có một lần, một người giáo dân đến gặp tôi, chị khóc rất nhiều, vừa khóc vừa than van: “Cha coi, Chúa có đối xử công bằng với con không? Con đâu có phạm tội gì đâu mà gia đình con, hết chồng rồi con cái cứ đau bệnh hoài, công ăn việc làm của con thì bị người ta chèn ép, lừa gạt…ngay cả ACE ruột thịt trong gia đình cũng âm mưu làm hại gia đình con”. Sau một hồi rất lâu, phải kiên nhẫn ngồi nghe chị khóc và kể hết mọi chuyện bực nhọc, khó chịu, tôi mới hỏi: Tại sao chị nghĩ và cho rằng Chúa không công bằng với chị? Chị trả lời liền: “Cha coi, mấy người phạm tội ác tày trời, hối lộ, gian tham, độc ác, mà sao Chúa không phạt những người đó, rồi Chúa còn cho họ được ăn nên làm ra, được càng giàu có sung túc…vậy là, Chúa đã không công bằng rồi chứ còn gì nữa?” Thưa ACE, trước những vấn nạn về những sự đau khổ và bất công trong xã hội trần gian mà chính bản thân và những ACE mình phải gánh chịu như vậy, chúng ta nghĩ thế nào về Thiên Chúa mà chúng ta đang tin, tôn thờ và phụng sự Ngài? Ngài có phải Chúa là Người Cha luôn khoan dung nhân hậu, công minh chính trực hay không? Nói khác hơn, Chúa có phải là Đấng xét đoán và thưởng phạt cách công minh, nhân hậu, từ bi hay không?
Tin mừng hôm nay (Mt 25, 31-46) cho chúng ta thấy hình ảnh, cung cách, hành động đầy khoan dung nhân từ và rất mực công minh của Thiên Chúa được thể hiện nơi con người cũng như sứ vụ của Chúa Giêsu. “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”.
Thật vậy, khi Chúa Giêsu giảng dạy về dụ ngôn tách riêng biệt chiên và dê trong ngày chung thẩm, thì nhiều người cũng đã phản ứng với Chúa, là tại sao Chúa lại đối xử với họ không công bằng như vậy? Bởi vì họ đâu có thấy Chúa cách nhãn tiền; nếu mà họ đã thấy Chúa, gặp Chúa, biết rõ là Chúa thì chắc chắn họ đã tôn thờ yêu thương và phụng sự Ngài. Đàng này, Chúa lại hiện diện nơi những con người đau yếu, nghèo khổ, những con người bị bỏ rơi, bị loại ra bên lề xã hội… Như vậy, cho chúng ta thấy, Thiên Chúa luôn là Đấng vừa yêu thương-khoan dung, vừa công minh-chính trực. Chỉ có con người chúng ta vừa gian tham-độc ác, vừa không muốn chấp nhận Chúa, không tin có Chúa và làm theo những gì mà Chúa truyền dạy.
Rất nhiều người đã hỏi Mẹ Thánh Têrêxa Calcuta: “Tại sao Mẹ lại yêu thương, hy sinh để phục vụ những con người đau khổ, cơ hàn này?” Mẹ đã trả lời: “Vì tôi yêu thương và phục vụ chính Đức Giêsu Kitô nơi những con người này, họ là hình ảnh sống động của Chúa Giêsu, họ là những người luôn được Chúa yêu thương”.
Đây cũng chính là điều mà trong bài đọc một (Lv 19, 1-2. 11-18) qua Môise, Thiên Chúa mời gọi dân chúng hãy noi theo mẫu gương của Ngài để đối xử công minh, chính trực với ACE của mình. Đọc và suy niệm lời dạy này của Chúa, thật là thấm thía và chí lý cho chúng ta, vì tin chắc rằng rất nhiều người trong chúng ta đã chưa sống tốt, chưa sống đúng với căn tính của mình là con cái Chúa. Thế nên, để tránh những điều mà Chúa dạy: “Đừng: trộm cắp, nói dối, phỉnh gạt, thề thốt, bất công, xét đoán, xèm pha-nói xấu, lăng mạ, vu oan…” Cách tích cực, tốt lành hơn: “Các ngươi hãy nên thánh…Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”.
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức, để chúng con biết noi theo mẫu gương của Chúa là Đấng luôn khoan dung-nhân từ, chính trực-công mình, để chúng con cũng biết tập sống tinh thần yêu thương và phục vụ Chúa nơi tha nhân. Amen.
Lm. Gioan Phan Tiến Dũng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|