“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ bảy sau Chúa Nhật II Mùa Chay

Thiết nghĩ ít nhiều trong cuộc đời, chúng ta cũng đã chứng kiến những cảnh tượng hay sự việc đau lòng như: Khi những người con đối xử bất hiếu với cha mẹ, khi con cái đòi cha mẹ phải chia gia tài, tiền bạc, nhà cửa cho chúng và sau đó thì chúng không còn quan tâm, bỏ rơi, hất hủi, không thảo kính và phụng dưỡng cho cha mẹ. Chúng ta sẽ tự hỏi, tại sao lại có những người con bất hiếu, lại nhẫn tâm đối xử tệ bạc với cha mẹ như vậy? Với các bậc sinh thành ở cuộc đời này thì như vậy, còn đối với Thiên Chúa, không biết mối tương quan của chúng ta với Ngài đã đang và sẽ như thế nào?

Tin mừng hôm nay (Lc 15, 1-3. 11-32) thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về người cha có hai người con rất bất hiếu, chúng đối xử theo những cách riêng ích kỷ hẹp hòi với cha, điều này đã làm cho người cha quá đau lòng, tan nát ruột gan. Tại sao hai đứa con đều đối xử tệ bạc với cha của mình như vậy? Có phải vì do người cha không quan tâm, không làm gương hay không dạy dỗ, để rồi con cái phải ra hư thân như vậy không? Chắc chắn là không phải. Người Cha luôn rất mực yêu thương, luôn tạo mọi điều kiện và cơ hội tốt nhất cho cả hai đứa con, thế nhưng, chúng bất hiếu là do chúng đã từ chối, không đón nhận, không nhận ra chính tình yêu thương của cha dành cho mình.

Với người con thứ hai, khi nó đòi cha chia gia tài cho nó, dẫu biết rằng, nó hư thân mất nết, dẫu biết tương lai của nó sẽ không có hạnh phúc, thế nhưng, cha vẫn tôn trọng sự tự do lựa chọn, quyết định của nó mà chia gia tài cho nó. Và thật đúng như vậy. “Người cha liền chia gia tài cho các con. “Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của”. Ở đây chúng ta nhận thấy rằng: Một khi con cái đã không biết trân quý cảm tạ về ơn ban qua chính tổ tiên ông bà cha mẹ của mình, thì nó cũng chẳng bao giờ trân quý những gì mà cha mẹ để lại cho nó.

Với người con cả, nó cũng được cha chia gia tài cho, dẫu rằng nó đang ở trong nhà với cha, cho dù nó không bỏ đi để ăn chơi phung phí, thế nhưng, nó cũng chẳng hề cảm thấy, nhận ra và trân quý với tình yêu thương mà cha đã dành cho nó. Nó cảm thấy ngột ngạt khi ở với cha, nó cảm thấy tù túng, không được tự do thoải mái khi sống với cha và nó đang coi mối tương quan với cha như là cực hình. Nói đúng hơn, nó không cảm thấy nó là người con thực sự. Thưa ACE, khi nhìn vào hai cung cách cư xử hành động của hai người con trong Tin mừng hôm nay, chúng ta có cảm thấy và nhận ra chính con người của mình có đang rơi vào tình trạng đáng buồn và đáng thương giống như hai người này không?

Giờ đây chúng ta được mời gọi hãy nhìn vào cùng gẫm suy tình về tình yêu thương, lòng bao dung nhân hậu của người cha chính là Thiên Chúa đang dành cho mỗi một người chúng ta, dẫu cho chúng ta đang phải rơi vào hoàn cảnh tệ hại nào vì yếu đuối và tội lỗi. “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy… Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”. Đây chính là cách thức mà Thiên Chúa đang biểu lộ, minh chứng tình yêu ơn thánh cứu độ dành cho chúng ta. Vậy thì chúng ta đón nhận ơn thánh ra sao?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thống hối ăn năn, mở lòng quay về với Chúa trong khiêm tốn, tin yêu và cảm tạ. “Lạy Chúa, chúng con đã lỗi phạm đến Chúa và tha nhân, xin thương tha thứ cho chúng con”, xin giúp chúng con nhận ra chính mình là người con yêu dấu của Chúa để luôn sống đẹp lòng Chúa trong mọi ngày sống của chúng con. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---