Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Lãng đãng... một chút!

  1. #1
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default Lãng đãng... một chút!

    Cha ơi... chiều nay không phải là chiều cuối tuần vậy mà trong con có một cái gì đó nôn nao kỳ lạ... cái nôn nao thường gặp của những buổi chiều cuối tuần, thế là vụt một cái, bao nhiêu vui... buồn... trăn trở... và cả bao sự bình thường trình tự trôi qua hết một tuần...
    Cha của con ơi! Cha có thấy cái không gian bé nhỏ ở đây bỗng trở nên đầy ý nghĩa dù có lúc thật buồn tẻ, thật chán chường... con thấy như một định mệnh vậy, con thấy như bị gắn chặt với nơi này như một sự thân thiết..., như một sự gấn gũi..., đồng cảm lẫn sẻ chia... Đó chẳng phải là sự lựa chọn mà như là đã được sắp đặt, sắp đặt đến trớ trêu để nhiều khi hoan hỉ đến tột độ và cũng có lúc đau đớn đến tột cùng... có đúng như vậy không Cha yêu quí của con?
    Đời người ngắn gũi biết bao, gom tất cả cùng bao cảm giác lại... con thấy tiếc nuối sự phí phạm lúc trước của bản thân vì những điều chẳng đâu vào đâu... con nhận ra... sống cho con... tìm cho con... một chút ý niệm về tình yêu... một chút niềm tin vui trong công việc... một chút bao dung về tình người... để rồi mai này Cha cho con về ở với Cha, con sẽ không phải khắc khoải rằng: cuộc sống chỉ là một sự tồn tại vô vị... Cha có đồng ý với con không?
    Và rồi ngày mai... cũng sẽ có biết bao thứ đổi thay, nhưng mãi mãi có một khoảng thời gian, không gian nơi đây... trong ký ức của con sẽ là sự vĩnh hằng... là nguyên vẹn... vì nó là một cái gì đấy rất riêng... rất lớn... ở tận sâu thẳm trong trái tim của con đấy Cha kính yêu ạ!
    Cha thấy không cũng như chiều nay vậy, nhà con mất điện... trong sự im lặng của thời gian... sự bình yên của không gian... sự trầm lắng của tĩnh vật... và lãng đãng với một chút nồng nàn... con cảm nhận ra cuộc sống có những lúc bất chợt thế này sẽ bớt đi sự khô cứng biết bao nhiêu... và con còn nhận ra một điều là... là... hù... Cha đã đến với con tự lúc nào... hi, hi,... con thương Cha quá àh......hổng biết đâu bắt đền Cha đó...!:chemieng:

  2. Có 3 người cám ơn Peter Nguyễn vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com