Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Vĩnh biệt tình yêu của chúng ta!

  1. #1
    M.TT.'s Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 324
    Cám ơn
    621
    Được cám ơn 1,009 lần trong 258 bài viết

    Default Vĩnh biệt tình yêu của chúng ta!

    From: NCA
    Sent: Saturday, July 28, 2007 12:43 AM
    Subject: Tam biet anh yeu thuong

    Anh!

    Đêm nay lại giống bao đêm trước, em chẳng thể nào ngủ được, lại nằm nghĩ và úp mặt vào gối khóc. Anh có biết em đớn đau đến nhường nào? Tại sao vậy anh? Sao anh làm vậy với em lúc này? Bao câu hỏi cứ xoáy vào tim em đến đớn đau.

    Đã có lúc em tự an ủi mình rằng anh phải làm thế là do hoàn cảnh và em đã cố gắng lắng lòng mình lại, cố gắng gạt bỏ mọi nỗi buồn, nỗi tủi hờn ra khỏi đầu. Nhưng anh biết không càng cố gắng thì mọi cái lại càng trỗi dậy. Em nhớ anh, nhớ anh vô cùng. Em muốn làm một điều gì đó để níu kéo anh về bên em, để ngày ngày em lại được quấn quýt bên anh.

    Thế nhưng sự kiêu hãnh trong lòng lại không cho phép em làm điều đó. Em hứa sẽ giúp anh, sẽ không làm phiền anh một phút giây nào nữa... Anh vui về điều đó chứ? Em không biết những ngày qua anh đã sống ra sao? Tâm trạng thế nào? Có nhớ em không?

    Còn em nhớ anh, nhớ đến quay quắt lòng mình. Bao kỷ niệm cứ hiện về trỗi dậy trong em. Em đã cố gắng học tập và làm việc thật nhiều nhưng không thể, không thể gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu. Em nghẹn ngào chìm đắm trong niềm đau và tuyệt vọng. Ước gì anh có thể hiểu được những gì em đã và đang phải trải qua.

    Anh từng thương em rất nhiều, đã cùng em trải qua rất nhiều gian khó trong cuộc sống, cho em sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời. Vậy mà, giữa lúc này, giữa lúc em cần anh nhất thì anh lại bỏ em ra đi, anh bỏ rơi tình em để tìm đến bên người con gái khác. Anh giờ này chắc đang hạnh phúc bên người ấy, có biết đâu em nơi này miên man trong nỗi đớn đau khi từng ngày phải sống trong căn phòng kỷ niệm một thời yêu thương của chúng ta.

    Vậy là anh không còn thương em nữa thật rồi, không còn thương một người con gái đã bên anh chia sẻ, cùng anh những giây phút khó khăn nhất trong cuộc sống. Anh ác lắm anh có biết không? Sao anh lại làm như vậy được chứ? Em đã cố gắng an ủi lòng mình rất nhiều, nhưng có cố gắng đến bao nhiêu thì em cũng không thể hiểu, không thể hiểu anh lại là người như thế được?

    Có lẽ nào sau bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu gian khó đã cùng nhau trải qua suốt hơn hai năm trời qua vậy mà khi ra đi lại để cho nhau chỉ là niềm đau thôi sao? Trả lời em đi anh? Anh có còn là HL yêu thương của em nữa không? Anh có còn thương Ngố bé nhỏ của anh nữa không?

    Hơn lúc nào hết, lúc này Ngố nhớ anh biết bao nhiêu, thèm khát được nghe một câu anh gọi “Ngố ơi, lại đây với anh nào” và thèm được gục đầu vào vai anh mà khóc, mà giận hờn yêu thương. Chẳng thể nào được nữa rồi phải không anh? Anh đã đi xa em quá rồi, tất cả lời lẽ yêu thương một thuở giờ anh lại dành để nói với một người khác em. Tình yêu đã không còn thiêng liêng thì cố níu giữ làm gì nữa phải không anh?

    Bao đêm rồi em khóc vì nhớ anh, vì giận anh, giận anh đã không nói lên sự thật những lúc bên nhau. Rằng trong lòng anh đã có một hình bóng khác, rằng anh không còn thương em nữa mà anh lại cứ che giấu em mọi điều để bây giờ tất cả hóa niềm đau và dối gian. Em đã dành cho anh một niềm tin thật lớn lao. Tin một ngày không xa nữa anh sẽ bù đắp cho em tất cả những mất mát, hy sinh mà em đã dành riêng cho anh, người con trai mà em đã vô cùng yêu thương và kính trọng. Vậy mà giờ này...

    Anh có hiểu không anh? Em đớn đau nhiều lắm! Đã có lúc em muốn nói với anh rằng em không đủ sức để chịu đựng nỗi đau này, rằng em tuyệt vọng. Anh hãy về bên em như những ngày xưa yêu dấu! Nhưng không thể, vì anh đang hạnh phúc bên người con gái đó rồi!

    Tất cả đã xa!

    Dù sao đi nữa em vẫn chúc anh hạnh phúc trên con đường anh đang bước. Còn em, sau khi viết những dòng chữ này cho anh em tự hứa với lòng mình sẽ thôi nghĩ về anh, sẽ đứng vững khi không còn có anh ở bên nữa. "Sau cơn mưa trời lại sáng” phải không anh?
    Tạm biệt anh! Anh yêu thương của em. Vĩnh biệt tình yêu của chúng ta!

    Việt Báo (Theo_VnExpress.net
    Chữ ký của M.TT.
    Thiên Chúa nhân hậu từ bi,
    Ngài chậm giận, lại giàu tình thương, (TV 86, 15)

  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    M.TT.'s Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 324
    Cám ơn
    621
    Được cám ơn 1,009 lần trong 258 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi M.TT. View Post
    Dù sao đi nữa em vẫn chúc anh hạnh phúc trên con đường anh đang bước. Còn em, sau khi viết những dòng chữ này cho anh em tự hứa với lòng mình sẽ thôi nghĩ về anh, sẽ đứng vững khi không còn có anh ở bên nữa. "Sau cơn mưa trời lại sáng” phải không anh?
    ..............thế đó..........
    Chữ ký của M.TT.
    Thiên Chúa nhân hậu từ bi,
    Ngài chậm giận, lại giàu tình thương, (TV 86, 15)

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    Thành_love's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Jan 2009
    Tên Thánh: VICENTE
    Giới tính: Nam
    Đến từ: cẩm vũ cẩm giàng hải dương-hiện đang học tập và làm việcc tại hà nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 291
    Cám ơn
    97
    Được cám ơn 373 lần trong 169 bài viết

    Default

    :-/ chả hiểu hoàn cảnh của bạn ra sao cả
    Chữ ký của Thành_love
    Anh em ta về cùng nhau ta xum vầy nầy 1 2 3 4 5
    :monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03::monkey03:
    ten ten ten tèn tèn ten ten ten tèn ten tén ten ten tèn
    tìn tìn tin tín tín tin tin tìn tin tin tin tín tin tin tìn tín tín tìn tin tin tìn tin tin tìn tín tín tin tin tin tin

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com