Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: xin cầu nguyện cho hack

  1. #1
    hackedpapy87's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Dec 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Bài gởi: 22
    Cám ơn
    85
    Được cám ơn 47 lần trong 15 bài viết

    Unhappy xin cầu nguyện cho hack

    trước từng tưởng mình có thể bỏ tất cả vì Chúa,gần đây mới phát hiện ra không phải vậy...thấy rõ vài sai lầm cùa minh:43:
    dạo gần đây hack khô khan và ko nhìn thấy tội lỗi của mình,cảm giác như kiểu mình sống tốt lành lắm rồi , nhưng lại không có được sự bình an sâu thẳm,chỉ có sự hời hợt
    :-<
    haizzz
    còn 1 chuyện nữa về lòng vị tha ... mình nếu ko tha thứ được cho người đó thì mình sẽ không dám đi xưng tội :( nhưng mình thật sự lại ko muốn tha thứ ...
    mình đã tự biện hộ là mình đã tha rồi, ko còn cảm thấy căm ghét người ta như trước,chỉ là ko muốn chơi với 1 người như thế nữa :( ko muốn người ta ở gần mình hay bạn bè của mình cảm thấy rất khó chịu
    thật ra cũng biêt người đó ko xấu,chỉ là ...va chạm lợi ích ~.~
    nhưng giờ việc đó vẫn xảy ra >"< huhu ,việc mình xa lánh người đó như kiểu... mình muốn hành hạ người đó vậy :khongnghe:mình muốn thay đổi nhưng khó quá vì trong việc tranh giành lợi ích đó mình đã thua mình ko muốn mình thế này :49: vì mình ko còn quan tâm đến điều đó nhưng chả hiểu sao vẫn khó chịu...dĩ nhiên là trong lúc tranh giành đó thì bạn í cũng làm những điều quá đáng đến mình ~.~ có xúc phạm đến lòng tự trọng của mình .... nhưng lại ko chịu nhận sai
    mình phải làm sao đây...riêng sức mình thì sẽ ko thể tha thứ cho bạn í
    xin mọi người cầu nguyện cho hack T__T để hack có thể xưng tội và thật lòng tha thứ cho bạn í T___T

  2. Có 2 người cám ơn hackedpapy87 vì bài này:


  3. #2
    bethichconlua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2008
    Tên Thánh: Têrêsa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 2,456
    Cám ơn
    4,939
    Được cám ơn 8,448 lần trong 1,993 bài viết

    Default

    Tình thương hoá giải tâm hồn...........

    Xin Chúa thương ban thêm lòng mến trên mỗi người chúng ta...

    Xin bình an của Chúa luôn bên bạn.....Amen
    Chữ ký của bethichconlua
    CHÚA LUÔN NHÌN CON
    VÀ LUÔN YÊU CON.

  4. Có 2 người cám ơn bethichconlua vì bài này:


  5. #3
    ailaudu's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Ho Chi Minh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 389
    Cám ơn
    316
    Được cám ơn 1,681 lần trong 344 bài viết

    Default

    Chúa đã từng nói:

    "Người ta cứ dấu này nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau" (Gn 13,35)

    hoặc là : "Con không xét đoán ai thì Chúa cũng không xét đoán con"...

    Xin Chúa dẫn dắt cho bạn nhận biết bạn càng gần gũi mọi người thì bạn càng đang gần Chúa và càng yêu thương tha nhân thì Chúa càng yêu thương bạn...
    Chữ ký của ailaudu
    "Lạy Chúa! Thánh Giá nào Chúa dành cho con???"
    ----------
    "Con không xin cho mình khỏi đau khổ
    Nhưng xin Ngài đừng bỏ con trong lúc khổ đau"
    (Thánh Bernadette)
    ----------
    "Con đến với Chúa chẳng có gì
    Ngoài bàn tay trắng đã chai đi
    Nhưng trái tim con thật êm ái
    Nguyện làm máng cỏ cho Hài Nhi"
    (Nguyễn Ngọc Hiếu)

  6. Có 3 người cám ơn ailaudu vì bài này:


  7. #4
    Peter Nguyễn's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Lâm Đồng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,500
    Cám ơn
    8,147
    Được cám ơn 9,897 lần trong 1,433 bài viết

    Default

    Không có tình thương nào bền chặt nếu không có sự tha thứ...
    Tình thương của Chúa ở cùng bạn...
    Amen!

  8. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com