Con xin Cha đừng cho con vác Thập Giá đời con nữa
Cha nói : Không ! Nếu con không vác nó thì chẳng bao giờ con đến được với Cha vì :
"Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình
Vác Thập Giá mình mà theo Ta"
Con xin Cha cho con có thể vác Thập Giá giúp những người thân thương của con
Cha nói : Không ! Thập Giá đời của ai thì tự người đó vác. Con chỉ có thể giúp họ nhận biết sự vinh dự khi được vác Thập Giá đời thôi.
Con xin Cha hiện ra để con có thể nhìn thấy Cha.
Cha nói : Không ! Cha luôn luôn ở bên con. Cha trong vai kẻ hành khất, người khốn khổ... Nhưng con không chịu nhìn họ thì sao có thể thấy Cha.