Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thư gửi ban tôi!

Threaded View

  1. #1
    zz_yeuchua_zz's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hải dương
    Bài gởi: 141
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 498 lần trong 121 bài viết

    Smile Thư gửi ban tôi!

    Bài viết này là bài viết thứ 100 của zz. Và cảm thấy một sự đặc biệt...thật sự zz không biết mình nên gửi chi cả. Và đã nghĩ đến bạn!..là bạn..của mình...
    Bạn nhớ không...chúng ta đã cùng học với nhau từ lớp mẫu giáo...rồi lớn lên...tuy không học cùng lớp...Nhưng tình bạn của chúng ta cũng rất gắn bó..khi cùng tham gia ca đoàn..Và một điều lớn lao hơn cả..Tôi và bạn đã chọn chung một con đường đi...đó là Hiến thân phục vụ....tha nhân...
    ước mơ thì được vun đắp từ bé....tôi rất vui khi thấy bạn cũng có cùng tôi ước muốn đó...và hai đứa đã thề ước với Chúa" hai ta sẽ cùng đi chung một con đường, nhớ nhé..dù lớn cũng không bao giờ được quên.."
    Và tôi không bao giờ quên..những buổi thi gian nan vất vả...sự chán nản khi không làm được hết bài... tôi và bạn đã cùng đạp xe đi khắp trong thành phố...trò chuyện...những chuyện và những tưởng tượng về cuộc đời tu trì...Tôi say màu áo Dòng mỗi lần tôi nhìn thấy các sơ..và chắc bạn cũng vậy...Cuối cùng, chúng ta đã quyết định...dừng xe vào nhà thờ cầu nguyện...thật sốt sắng và thánh thiện...tôi cảm thấy điều đó trên khuôn mặt bạn...CẦU CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG TA..AMEN!
    RỒI CHÚNG TA SẼ CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC...DÙ CHO ĐIỀU GÌ ĐI CHĂNG NỮA ..TIN VÀO ĐIỀU ĐÓ NHÉ...VÀ HÃY THẪM THĨ CẦU XIN
    "XIN CHO CON THÊM SỨC MẠNH, LÒNG CAN ĐẢM ĐỂ BƯỚC ĐI..BƯỚC ĐI CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ DÀNH CHO CHÚNG CON"
    Gửi Đến bạn..lời yêu mến chân thành!
    NHỚ ĐẤY
    KHÔNG QUÊN! KHÔNG BAO GIỜ HIỂU CHƯA!

    Chữ ký của zz_yeuchua_zz


    "Ta phải tưởng nhớ đến Chúa như hơi ta thở"....



Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com