Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: hãy nói chuyện với chúa

  1. #1
    hoangthanh_200400's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2007
    Tên Thánh: giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: giao xu trung chanh thuoc giao phan saigon
    Bài gởi: 74
    Cám ơn
    196
    Được cám ơn 328 lần trong 66 bài viết

    Talking hãy nói chuyện với chúa

    PHẦN TIẾP THEO


    chúa ơi họ đưa con vô bịnh viện và họ lo lắng cho con khi nằm trên giường bịnh con mơi nghiệm ra rằng
    chính ngài đã thưc tỉnh con người của con bằng một cú ngã cuộc đời để cho con nhận ra rằng ngài vẫn còn
    để ý tới con
    chúa biết không ba ngày sau con nhờ một người nuôi bịnh cùng phòng với con , con nhờ họ đón cha cho con
    được xưng tội vì họ cũng là người công giáo cũng nhờ những lần nói chuyện ,và những lời khuyên động viên ,an ủi
    mà con nhận ra ,bấy lâu nay mình hầu như không còn nhớ tới chúa nữa . con được xưng tội được giao hòa với chúa
    chúa biết không đêm hôm đó khi nằm ngủ con mơ thấy MẸ MARIA hiện ra với con MẸ nói rằng < con ơi chúa vẫn
    luôn ở bên con và mẹ cũng không bỏ con> 3 tháng sau con được khỏi bịnh con siêng năng đến với chúa hơn qua những
    thánh lễ những giờ chầu thánh thể và những lời cầu nguyện của con chúa đều nhận lời ,chúa biết không con thấy minh
    thật là hạnh phúc biết bao
    giờ đây con ngồi viết lại những dòng này để nói lên những tâm tư và tình mên chúa mà con đã nhận được từ lòng
    nhân hậu của chúa cho tất cả những ai còn đắm mình trong mê muội để họ biết thức tỉnh quay về với chúa
    lạy chúa xin nhậm lời cầu của chúng con AMEN
    Chữ ký của hoangthanh_200400
    giuse hoangthanh

  2. Có 4 người cám ơn hoangthanh_200400 vì bài này:


  3. #2
    dangyeu_sieuquay's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: giáo xứ Tân Kim_Hải Dương
    Bài gởi: 14
    Cám ơn
    46
    Được cám ơn 43 lần trong 9 bài viết

    Default

    "HÃY TRỞ VỀ, TRỞ VỀ VỚI CHA NHÂN LÀNH...HÃY TRỞ VỀ TRỞ VỀ ĐỂ SỚM HỒI SINH.."
    Nguyện Chúa mãi che chở cho bạn..và cho hết thảy chúng ta nữa..vì Ngài nhân lành và yêu thương con cái của Ngài..

  4. Có 3 người cám ơn dangyeu_sieuquay vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com