Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Cùng Thầy con đi!

Threaded View

  1. #1
    Thành Tâm's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Tôma Maria
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx. Long Thuận - Gp. Xuân Lộc
    Bài gởi: 48
    Cám ơn
    46
    Được cám ơn 333 lần trong 46 bài viết

    Post Cùng Thầy con đi!

    Với một người đứng trước vực sâu, thì tâm trí người ấy không thể nào nhớ đến một bãi biển cát trắng mịn với những lớp sóng rì rào. Không nghĩ đến sự êm dịu, thơ mộng miên man, không thể thả hồn theo những con sóng mà ra xa tận biển khơi, không cùng cánh chim trên bầu trời lượn nhẹ dưới áng mây trôi chan hòa trong ánh nắng tuyệt diệu cùng những cơn gió mát vi vu thổi mà người đó đã trải qua trước đó.

    Thầy Chí Thánh và đáng mến dường nào! Như một người đứng trước vực sâu, con lo sợ bồn chồn và tâm hồn bất an. Con hãi hùng khi nhìn về một vực thẳm sâu hun hút và xung quanh con là một bầu trời mây đen phủ kín. Không có gì tươi đẹp nữa! một ngọn cỏ xanh cũng không phát triển ở nơi này, và không còn một loài chim trắng nào bay trên bầu trời mà thay vào đó lũ quạ đen và diều hâu đang kéo đến càng thêm đông.

    Còn đâu những khoảng không gian rộng mở trong ánh sáng chan hòa mà con có thể nhìn thấy Thầy trên Thánh giá. Cũng không còn nữa những ngày tuyệt vời con vui đùa cùng Anh Em nơi Khu Vườn mà chính tay Thầy đã tạo nên.

    Tội lỗi! Con dại dột mang thân xác nặng nề lẩn trốn Thánh giá. Con đi tìm một cái gì đó mới mẻ, nhẹ nhàng và dễ dãi. Con đâu ngờ, chỉ nhấc chân bước thử vài bước, con đã xa Thầy cả ngàn dặm! Con bi cuốn vào trong cơn lốc của sự đam mê vật chất và xa mãi mãi Khu Vườn thân thương ngày nào!

    Giờ đây, đứng trước vực sâu và bóng tối bao trùm, lũ quạ và diều hâu đang nhìn chằm chằm về phía con. Con bàng hoàng trước cái chết sẽ đến và xấu hổ khi sẽ gặp Thầy mà không được ở bên Thầy. Giây phút ấy, con chẳng còn muốn nghĩ tới cái chết sẽ đến với mình mà chỉ muốn được nghĩ về Thầy! Đấng mà con đã từng yêu mến thật nhiều và tin tưởng thật nhiều! Và trong giây phút ấy, con lại muốn xin Thầy một ước nguyện, con cúi mặt, lệ tuôn rơi rồi một cách ngốc ngếch con hỏi Thầy : "Có thể không Thầy, vì nếu được xin cho con yêu Thầy thêm lần nữa!".

    Ánh sáng chan hòa cả bầu trời, vực sâu tối tăm biến mất. Con ngỡ ngàng khi cảm nhận được sự chạm nhẹ thân thương của Thầy. Thầy gần bên con khi nào ? Thầy đặt nhẹ bàn tay lên vai con, Thầy nở một nụ cười trong khi nước mắt con vẫn chưa khô. Thầy nói giọng nhẹ nhàng, thân thương và trìu mến : "Đứng dậy đi con! Thầy chờ con đã lâu rồi! Điều con xin Thầy đã cho Thầy biết con cần Thầy, và vẫn tin yêu nơi Thầy. Về nhé con! Các Anh Em con đang vui đùa trong Khu Vườn, họ cũng đang chờ con"

    Con vui mừng xiết bao, gạt dòng nước mắt mà trước đó, con đã khóc cho tội mình. Nhưng những dòng nước mắt khác lại tuôn chảy ra, nước mắt của niềm vui trong Ơn Cứu Độ mà Thầy vẫn ban tặng cho con! Như ngày nào trên Thánh giá, Thầy vẫn chờ con!

    Mùa Chay, hãy mở lòng mình và trở về cùng Chúa, hãy để tuôn trào những dòng nước mắt khóc cho tội lỗi. Bạn chỉ đau khổ trong giây phút ấy nhưng sẽ sớm gạt đi nước mắt ấy mà rửa lại bằng những giọt nước mắt của niềm vui, bình an và hạnh phúc vì được Chúa thương!

    Chỉ cần con quay lại, thì đã thấy Thầy ở ngay bên.

    Mùa Chay Thánh - 2009
    Thành Tâm - TMY
    Chữ ký của Thành Tâm

  2. Có 8 người cám ơn Thành Tâm vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com