  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Người trẻ nguyện cầu - Phanxicô
 |
 |
 |
|
NGƯỜI TRẺ NGUYỆN CẦU
Phanxicô
ĐK. Tạ ơn Chúa đã yêu thương thế giới này và sai đến biết bao người trẻ hôm nay, như bao đóa hoa muôn hồng nghìn tía tươi duyên, như bao trái ngon đến từ cây phúc vườn thiêng.
1/ Bao người trẻ mọi miền thế gian là phúc ân đầy tràn do Chúa ban. Và Chúa luôn mời gọi đắp xây, đôi tay hăng say, con tim tin yêu luôn tuyên xưng quyền năng Thiên Chúa, Đấng tạo tác cả đất trời.
2/ Như Người Trẻ từ Cội Giét-sê vui sống trong nhà Na-gia-rét xưa, nguyện Chúa cho người trẻ khắp nơi như cây thanh xuân luôn luôn vươn cao, thêm khôn ngoan và thêm nhân đức trước mặt Chúa và mọi người.
3/ Bao người trẻ nhiệt thành ước mơ theo Chúa dự tiệc Ca-na thuở xưa, lòng mến yêu bừng nở thắm tươi, chung vui bên nhau, hy sinh dâng trao, đem cho nhau bình an hạnh phúc, kết lời hát, dệt nụ cười.
4/ Trong hành trình, lòng hằng ước mong gặp Chúa trên đường Em-mau mến thương. Nguyện Chúa ban lời dạy chúng con, trong cơn nghi nan, trong tim u mê, Chúa thắp sáng lửa hồng chân lý dắt dìu đến đường ngay lành.
5/ Dâng tuổi trẻ, hợp lòng với nhau, theo Chúa lên đồi Can-vê ngất cao. Và sống sao trọn nghĩa hiến trao, đem câu yêu thương nói với thế giới: Chúa đã đến đổ ơn cứu rỗi, Nước của Chúa đã đến rồi.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules