CHÚA LÀ NIỀM VUI
Nguyễn Duy


1) Ngày đó Chúa đến trong đời, và Chúa đến với con người. Ngài đến nối kết đất trời, để đến mai sau thắm duyên ban đầu. Ngài đến thắp sáng cho đời, Lời Chúa chất ngất tin vui và khắp thế giới đáp lời. Ngàn tiếng yêu thương nở trên môi người.

ĐK. Ngàn đời Ngài là niềm vui, Ngài là mọi nguồn bình an muôn đời của mọi con người, của mọi giống nòi. Ngài đến xóa thương đau, hạnh phúc đến mai sau, Ngài đến cho người biết thương nhau.

2) Ngài đến xóa hết hận thù, Ngài đến chúc phúc vô bờ, Ngài đến hát khúc hát bất ngờ, hãy mến yêu nhau, thứ tha cho nhau. Vì Chúa đã chết cho người, vì Chúa đã muốn con người cùng cất tiếng hát khắp nơi, cùng nắm tay nhau sống cho nhau hoài.

3) Người hỡi hãy lắng nghe lời, Lời Chúa nói với con người, nào hãy kính mến Chúa Trời và hãy yêu nhau trong suốt cuộc đời. Nào hãy bước tới bên nhau, cười lên xóa hết thương đau, trời mới đất mới thắm mầu, người nắm tay nhau đắp xây địa cầu.