GIÊSU VUA HIỂN VINH
Phạm Đức Huyến
(Imprimatur - Gp. Phát Diệm: 29.05.2025)

ĐK. Chúa là Vua hiển trị muôn đời (muôn muôn đời). Người là Vua trên hết các vua (Vua các vua). Chúa là Vua hiển trị muôn người (muôn muôn người). Người là Vua dũng lực oai phong (dũng lực oai phong).

1) Chúa mặc cẩm bào thiên oai uy dũng. Ngai báu của Người rạng ngời hào quang. Triều đại uy hùng sáng rực thiên cung. Muôn loài phủ phục lạy Đấng toàn năng.

2) Thống trị địa cầu oai phong chí ái. Nhân thế mãi nhờ vòng tay yêu thương. Ngàn đời ca mừng tấu nhạc tung hô. Muôn lòng ước vọng nhận đón thần lương.

3) Chúa hằng bảo bọc qua bao nguy biến. Muôn kiếp vững lòng vượt qua gian lao. Triều thần ca ngợi đất trời hợp hoan. Dâng lời chúc tụng tỏa ngút trời cao.

4) Chúa chịu khổ hình treo trên thánh giá. Nuôi dưỡng muôn người nhờ Mình Máu Chúa. Quần thần chúc tụng thế trần ngợi ca. Ngai vàng choáng ngợp ngời sáng hào quang.

Coda: Chúa là Vua hiển trị muôn đời.